Thông thường, trước một hiện tượng lạ xảy ra, con người sẽ ngạc nhiên và đặt câu hỏi tại sao? Sao lại không có sự lý giải chính xác? Ngày hôm nay trong hội đường, bao nhiêu ánh mắt và đôi tai đã rất ngạc nhiên xem Chúa Giêsu đã nói gì làm gì. Họ ngạc nhiên về những gì Chúa dạy không như những lời kinh sư họ từng được nghe. Họ thấy thích thú về giáo lý của Chúa và nhất là việc Chúa làm phép lạ cho một người bị quỷ ám được khỏi.
Thánh Marco không viết Chúa nói gì, nhưng qua những gì chúng ta được biết, điều Chúa dạy họ chính là giới luật của yêu thương. Chính điều đó đã hấp dẫn họ đến và nghe Chúa dạy. Đồng thời họ cũng chính là người loan tin mừng mới đó cho những người khác để họ cũng đến để nghe lời của Chúa.
Điều này cho chúng ta suy nghĩ và tự đặt câu hỏi cho riêng mình. Là người Kito hữu, chúng ta có thực sự ngạc nhiên trước Lời của Chúa vì chỉ có Lời mới đem lại sự sống đời đời. Và chúng ta có dám như những người Do Thái, đem Lời đó loan cho những người khác biết để họ cũng được nhận lãnh ơn cứu độ? Hay chúng ta chỉ nghe cách máy móc, rồi cất riêng cho bản thân mình.
Cầu mong Lời Chúa hôm nay soi sáng mỗi chúng ta hãy biết đón nhận Lời của Người và biết nói lại cho người khác cũng được biết để cùng nhau chung hưởng hạnh phúc nước trời. Amen.
Anna

