spot_img
Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmPhục Vụ Đức TinNếu Một Ngày Nào Đó Nữ Tu Bị Bắt Cóc

    Nếu Một Ngày Nào Đó Nữ Tu Bị Bắt Cóc

    Bài chia sẻ nhỏ này nhằm bày tỏ sự cảm phục trước một người Chị, một nữ tu Usurline, về sự can đảm sống cho sự thật. Mặc dù Chị đã về với Chúa hơn ba năm, nhưng tâm hồn và tinh thần của Chị sẽ còn mãi trong lòng những ai đã một lần biết đến Chị, một nữ tu xinh đẹp và mạnh mẽ!

    … Ơn gọi trong Chị Dianna được ươm mầm từ rất sớm. Sau khi đã cầu nguyện và cân nhắc suy nghĩ, Chị quyết định xin vào dòng năm 17 tuổi.

    Cuộc sống tìm hiểu ơn gọi của Chị chắc cũng giống như bao chị em khác vào thời ấy. Sau một thời gian tu tập, Chị tuyên khấn để trở thành một nữ tu Usurline, KY, USA. Rồi tốt nghiệp đại học, phục vụ các kiểu. Tiếp đó, Chị chuyển công tác đến một vùng đất mà ở nơi đó cuộc đời Chị chuyển sang một trang mới, vùng đất mang tên Guatemala.

    Trong khi đang làm việc tại Guatemala, Chị đã bị lực lượng an ninh chính phủ bắt cóc và tra tấn.

    Chị đã trốn thoát và kể lại thử thách của mình cũng như hành trình tìm kiếm sự thật và ơn chữa lành sau cú sốc đó:

    … sau khi bị bắt cóc, Chị Dianna đã bị mang đến một khu căn cứ tách biệt với bên ngoài. Trong khoảng thời gian ấy, Chị chịu cảnh hiếp dâm tập thể, chứng kiến những người khác bị giết và cuối cùng là bị ép phải tự tay giết một người phụ nữ cũng bị bắt như mình. Những người bắt cóc đã quay lại những đoạn phim để làm chứng cứ đe dọa Chị. Trong quyển tự thuật của mình (The Blindfold’s Eyes: My Journey from Torture to Truth), Chị đã bàng hoàng thuật lại những tiếng gào thét của những người bị bắt cóc và những cảnh tượng kinh hoàng mà Chị đã tận mắt chứng kiến.

    Sau khi nhảy ra khỏi xe để trốn thoát khỏi khu căn cứ, Chị trở về Mỹ trong tình trạng mất trí nhớ và rối loạn tâm lý. Những ngày tháng tiếp theo Chị sống trong dằn vặt đau khổ vì biết rằng mình đã mang thai và đã quyết định phá bỏ cái thai ấy. Có thể thấy, nỗi đau về thể xác và tinh thần đã theo Chị một chặng đường rất dài.

    Chính mong muốn trở thành một nhà truyền giáo ở Mỹ Latinh đã đưa chị Dianna đến một ngôi làng Maya bản địa ở Guatemala trong khi đất nước này vẫn đang trong cơn thịnh nộ của một cuộc xung đột dân sự đẫm máu cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người trước khi nó kết thúc vào năm 1996. Những người quen biết chị cho biết: “Cô ấy có vẻ ngoài mong manh, nhưng rất mạnh mẽ và rất có tinh thần”.

    Chị Dianna đã từng chia sẻ: “Điều kỳ diệu của cuộc đời tôi là từ nỗi kinh hoàng không thể diễn tả được đã mang đến một sứ mệnh mới trong cuộc đời…” Vào thời điểm được thả ra khỏi bị tra tấn và bị giam giữ trong quân đội, Chị đã được cho biết rằng việc giam giữ chị là một trường hợp nhầm lẫn danh tính – bởi mục tiêu thực sự là một thủ lĩnh du kích tên là Veronica Ortiz Hernandez, người trông không giống chị.

    Thử thách lòng tin của Chị Dianna: “Nếu Chúa quan tâm đến tôi như vậy”, chị hỏi, “vậy tại sao lại xảy ra các vụ đốt phá, hãm hiếp băng đảng và tất cả những điều kinh hoàng khác?” Hồ sơ y tế ghi lại rằng trong quá trình tra tấn, lưng của chị đã bị đốt bằng thuốc lá 111 lần; chị bị hãm hiếp tập thể và bị thả xuống một cái hố với xác chuột và xác người. Chị thậm chí còn bị buộc phải tham gia vào vụ sát hại một phụ nữ khác trong phòng tra tấn.

    Việc chữa bệnh cho Chị Dianna, cũng như cho hầu hết những người sống sót sau sự tra tấn, là một quá trình rất dài. Trong nhiều năm, chị ấy phải vật lộn với chấn thương, nỗi đau và những câu hỏi: “Làm sao tôi có thể tiếp tục sống khi cuộc đời tôi đã bị hủy hoại?” chị ấy nói rằng “… khao khát không còn ký ức, không sợ hãi, nhưng hồn ma của sự tra tấn sẽ đi cùng chúng ta mỗi ngày trong cuộc đời, nhắc nhở chúng ta rằng quá khứ không biến mất, rằng quá khứ sẽ luôn luôn như vậy, và không có cảnh báo trong giây lát… có thể kích hoạt một ký ức cho chúng ta. ” Cứ như thế, Chị đã phải “xây dựng lại ý thức về Chúa là gì … và làm thế nào để Chúa có thể cho phép những điều khủng khiếp này xảy ra.”

    Trong quá trình chữa bệnh, chị Dianna đã học được một bài học từ dụ ngôn về Chúa Giê-su và những chiếc bánh và hai con cá: “Chúa Giê-su chấp nhận những gì có, năm chiếc bánh và hai con cá do một cậu bé dâng tặng. Ngài không phàn nàn hay tuyệt vọng. Ngài tạ ơn Chúa vì họ, tuy nhiên dường như họ vẫn chưa đủ. Và Ngài bắt đầu sai các môn đệ chuyền chúng đi”. Đối với người nữ tu bị những vết thương thân xác và tâm hồn như Chị, đoạn Kinh thánh này chứa đựng một thông điệp hướng dẫn cuộc sống của Chị ấy: “Hãy lấy những gì bạn có với thái độ của đức tin … và nó sẽ là đủ … nó sẽ là quá đủ.”

    Maria Emilia Martin là một nhà báo với Dự án Những Tấm Gương Tinh Thần đã chia sẻ như sau: năm 1999, nhân kỷ niệm 10 năm thử thách đánh dấu cuộc đời Sơ ấy, tôi đã đến Guatemala để điều tra lý do tại sao Sơ bị bắt cóc. Điều tôi phát hiện ra là Sơ Dianna đã đóng một vai trò tích cực trong việc vận động với quân đội để ngăn chặn việc cưỡng bức tuyển mộ thanh niên bản địa trong cộng đồng San Miguel Acatan, thuộc tỉnh Huehuetenango.

    Trong nhiều năm, Sơ Dianna Ortiz đã cố gắng khai ra sự thật về vụ bắt cóc và tra tấn của mình, nhưng đều vấp phải sự phản kháng, và thậm chí còn cố gắng bôi nhọ Sơ từ chính phủ Guatemala và Hoa Kỳ. Sơ Dianna nhớ lại trong lời khai của một phiên tòa xét xử nhân quyền năm 2002: “Tôi bị gán cho là một kẻ dối trá, một người phụ nữ điên rồ… thậm chí rằng tôi là một chiến lược gia chính trị đang cố gắng yêu cầu Quốc hội cắt viện trợ của Mỹ cho quân đội Guatemala.

    Trong thời gian ở Trung tâm Marjorie Kovler dành cho những người sống sót sau sự tra tấn ở Chicago, Sơ Dianna cũng đã học được nhiều điều về sức mạnh của cộng đồng – đặc biệt là thông qua tương tác với những người đã trải qua những trải nghiệm khủng khiếp tương tự. “Thời gian trôi qua,” Sơ nhớ lại, “tôi đã tha thứ cho Chúa vì đã không thực hiện một phép màu ấn tượng nào đó để xóa bỏ quá khứ của tôi. Tôi biết được rằng Chúa thực sự đang làm một phép lạ âm thầm không phô trương, chữa lành cho tôi thông qua những người khác – thông qua những cử chỉ nhỏ, nụ cười, cái ôm và những lời nói tử tế. Những gì chúng tôi phải cống hiến cho nhau trong ngôi nhà ở Chicago đó đã bắt đầu chống lại sức mạnh của những nụ cười và cú đấm của những kẻ tra tấn. “

    Bạn của Sơ Dianna, Pat Davis nhớ lại: “Tôi không nghĩ rằng Sơ Dianna đã hoàn toàn lành lặn, nhưng cuối cùng Sơ đã trở thành một con người hoàn thiện hơn nhiều người chưa trải qua điều này… Nỗi đau không biến mất, ký ức thì không. Không biến mất, Sơ ấy không bao giờ lấy lại được con người trước khi bị tra tấn, nhưng Sơ ấy đã trở thành một con người xinh đẹp và yêu thương theo cách khác.”

    Sơ Dianna Ortiz đã sử dụng quan điểm đạo đức được thông báo bởi thử thách khủng khiếp của mình để hướng dẫn ơn gọi công bằng xã hội và tinh thần cho phần còn lại của cuộc đời – thông qua công việc của Sơ với Ủy ban Nhân quyền Guatemala Hoa Kỳ và các nhóm nhân quyền khác: Pax Christi, và đặc biệt làTASSC, Liên minh hỗ trợ người sống sót và bãi bỏ tra tấn. Sơ ấy đã thành lập tổ chức đó, và đây vẫn là tổ chức duy nhất của Hoa Kỳ được thành lập bởi và dành cho những người sống sót sau sự tra tấn. Pat Davis cho biết Sơ Dianna luôn ý thức về đặc quyền của mình với tư cách là một công dân Hoa Kỳ, “… rằng ngay cả ở (Guatemala), Sơ có thể rời đi vì Sơ có hộ chiếu Hoa Kỳ, những người khác không có thứ xa xỉ đó… Đức tin của Sơ ấy là đi cùng người dân, và với người nghèo. “

    Sơ Dianna bày tỏ cam kết của mình đối với công việc của mình với những người sống sót sau cuộc tra tấn theo cách này: “Điều rất quan trọng là bạn phải hiểu rằng mỗi lần tôi lên tiếng, đó không phải là về một nữ tu người Mỹ bị tra tấn… Đó là về mỗi người mẹ có con trai hoặc con gái bị biến mất. Đó là về mỗi người bị tra tấn về thể chất, tình cảm, tình dục… đó là về việc làm việc tập thể để cố gắng ngăn chặn một người nữa bị tra tấn.”

    Chị Dianna Mae Ortiz qua đời vì bệnh ung thư vào thứ Sáu mùa đông ngày 19 tháng 2 năm 2021 tại cộng đồng Assisi ở Washington, DC * Một số người nói rằng tuyết mà chị Dianna yêu thích bắt đầu rơi ngay sau khi chị trút hơi thở cuối cùng. Những bài học về cuộc sống của chị Dianna Ortiz tiếp tục được truyền cảm hứng. Chị tin rằng cũng giống như cuộc đời Chị, Thiên Chúa có kế hoạch cho tất cả mọi người. Trong một bài phát biểu của mình, Chị đã tuyên bố: “Hãy cầu nguyện rằng kế hoạch của Chúa dành cho bạn cũng rõ ràng như kế hoạch của Ngài đã đến với tôi. Và rằng… kế hoạch của Ngài dành cho bạn, sẽ dựa trên cương lĩnh này: ‘Bạn sẽ không trở thành nạn nhân. Bạn sẽ không phải là hung thủ – và trên hết, bạn sẽ không là kẻ đứng ngoài cuộc.”

     

     

    TL 

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com