spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmMùa Xuân Của Những Người Đã Khuất

    Mùa Xuân Của Những Người Đã Khuất

    Lang thang trên phố …, chợt nhìn ngắm những chậu hoa nhỏ xinh xinh với đủ màu sắc rực rõ làm tôi không khỏi chạnh lòng vì nghĩ tới những ngày lễ sắp tới, ngày lễ mà Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn.

     

    Khi còn nhỏ, lúc tôi mới biết đi xe đạp, má tôi giao nhiệm vụ cho tôi, tới gần ngày lễ các linh hồn là đi vào nghĩa trang rửa mộ những người thân. Tôi hứng thú với công việc được giao vì những lúc như thế tôi rủ chúng bạn của mình cùng nhau đi vì sau khi làm chúng tôi lại tìm một nơi nào đó ngồi uống nước, tán dóc với nhau.

    Trước giờ lễ tôi còn một nhiệm vụ nữa là đi đặt những chậu bông đã được chuẩn bị từ trước vào các mộ. lúc đó không khí trong nghĩa trang trở nên vui vẻ, sống động không như những ngày thường vắng lặng, có chăng lác đác một vài người đến thăm mộ người thân, nhưng cảnh tượng giờ đây là những tiếng cười nói, hỏi thăm nhau và nhất là cùng nhau quây quần bên mộ phần để đọc kinh cho người thân đã khuất.

    Lòng tôi cũng rạo rực, hớn hở như những ngày đầu năm mới. Sau đó, tôi háo hức tiến bước nhanh về phần mộ của người thân, tìm cho mình một chỗ để tham dự thánh lễ. Không khí trang nghiêm, sốt sắng biết bao; những lời ca tiếng hát, tiếng thưa cứ thế đều đều được cất lên trong bầu khí trầm mặc, sâu lắng khi được nhắc đến những người đã ra đi trước chúng ta.

    Sau giờ lễ tôi thấy thích thú và thường đứng một nơi quan sát mọi người. Kẻ trước người sau nắm tay dẫn nhau đến từng phần mộ và quây quần cất lên lời kinh tiếng hát. Nhang khói tỏa nghi ngút tựa như lời nguyện cầu dâng lên trước nhan Chúa. Những ánh nến cũng thắp sáng lên, hoa với đủ kiểu màu sắc và kiểu dáng khác nhau càng làm cho phần mộ thêm lộng lẫy; từng bó hoa trắng xen vàng, đỏ, cam của những chậu hoa cúc, vạn thọ, mào gà rung rinh theo gió như muốn hòa chung bản nhạc của những bài hát để dâng cho các linh hồn.

    Trời dần về tối, nghĩa trang càng lung linh hơn bởi những ánh nến vẫn cháy rực, nhìn xa xa là cả một vùng sáng chiếu rọi xua tan bóng tối tăm thường ngày. Nhìn những cảnh tượng đó lòng tôi cảm thấy lâng lâng với một nỗi niềm khó diễn tả. Tâm tư tôi lúc này không còn nghĩ nơi đây là nơi chết chóc nhưng là nơi của mùa xuân; mùa xuân dành cho những người đã khuất, họ không bị quên lãng hay không còn ai nhớ tới. Tất cả những thứ trang hoàng trên phần mộ chính là những chiếc áo mới mà người thân chuẩn bị khi mùa xuân của họ tới. Lúc này dường như ranh giới giữa người chết và kẻ sống không còn có gì ngăn cách, chia lìa. Người nằm đó như thể đang lắng nghe tiếng nói của những người thân, người còn sống thì tỉ tê những lời tâm sự, kể chuyện. Cảnh tượng hết sức an lành, thấm đẫm tình người.

    Giờ đây với những công việc bôn bề và nhiệm vụ, tôi không còn được tham dự vào những ngày lễ như thế. Có chăng khi ở nơi đất khách tôi cũng tham dự thánh lễ ở những nhà lưu giữ hài cốt; và điều đó không khỏa lấp được nỗi niềm háo hức của tôi được tham dự lễ nơi nghĩa trang quê nhà. Nhưng tôi tin chắc rằng dù ở đâu, nơi nào lòng tôi luôn hướng về nơi những người thân tôi đã nằm xuống để nguyện dâng lên lời kinh cầu cho ông bà tổ tiên. Điều đó làm tôi nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ thương.

    Mong sao mọi người cũng biết hướng lòng về ông bà tổ tiên của mình, những người có công sinh thành dưỡng dục, những người làm ơn cho chúng ta qua những lời cầu nguyện, hy sinh, xin lễ, làm việc bác ái…; Đó chính là những tấm áo mới mà chúng ta dành tặng người thân vào mỗi dịp xuân về. Xuân của những người đã khuất không còn mang màu sắc của trần thế nhưng là màu của tình yêu, tình yêu trong Đức Giêsu Phục Sinh vĩnh cửu, đó cũng là mùa xuân mà mỗi người chúng ta đang hướng về đó. Mùa xuân vĩnh cửu trên quê hương mà Thánh Phaolô nhắc đến trong thư Philiphe “Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê su Ki tô từ trời đến cứu chúng ta. Ngài có quyền năng biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người” (Pl 3.20-21)

    NTTT.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com