spot_img
Thêm

    MÙA VỌNG!!!

    …đâu mới là điều cần thiết nhất để chúng ta “Vọng” về?…

     

    Chỉ cần 1 phút, “Bác Gồ” sẽ cho bạn biết rất nhiều nghĩa của từ “Vọng”. Nhưng có lẽ tất cả đều nói đến một cái gì đó xa xăm, là hướng về một nơi mà tâm trí đang tưởng nhớ, trông chờ, là một mục đích để chúng ta hướng đến.

    Như thế cuộc đời của mỗi người chúng ta đều là “Mùa Vọng”, bởi ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã bắt đầu thực hiện hành trình về cùng Cha, đó mới là mục đích cuối cùng của mỗi người, và cả cuộc đời chúng ta trên dương gian này là để chuẩn bị cho mục đích này.

    Đời người tu sĩ chúng ta cũng thế, có nhiều cái “Vọng”: vọng về nhà thử, nhà tập, vọng đến ngày khấn lần đầu, khấn trọn đời, vọng ngày về quê nghỉ phép…Tất cả những cái “Vọng” đó trở thành những bài học giá trị về chờ đợi trong cuộc đời mình, những chờ đợi ngập tràn niềm vui và hy vọng, và những chờ đợi đó dường như trở thành động lực cho chúng ta tiến lên trong đời dâng hiến. Nhưng đời dâng hiến cũng không thiếu những chờ đợi trong âu lo và thấp thỏm: những lần chờ kết quả một cuộc thi, chờ một đoàn kiểm tra, chờ kết quả khám sức khỏe, chờ một sự tha thứ, hòa giải sau một lần va chạm, cãi vã…Tất cả những điều đó cho ta thấy mục đích tối hậu của chúng ta là gì, đâu mới là điều cần thiết nhất để chúng ta “Vọng” về? Bởi nếu đặt mục đích đời mình vào một điều gì đó ngoài Chúa, những niềm vui đó sẽ mau qua, và chúng ta sẽ lấy gì để làm mục đích tiếp theo? Hơn nữa, trong những vội vã của đời thường, những áp lực trong bổn phận hằng ngày, những công việc mục vụ Mùa Giáng Sinh, nếu không tìm niềm vui nơi Chúa, có lẽ chúng ta sẽ chỉ cảm thấy sự mệt nhoài của thân xác, và đến ngày Chúa Giáng Sinh, liệu chúng ta có còn cảm nghiệm được niềm vui ngày Con Thiên Chúa xuống thế làm người vì tình yêu, Ngài đến không chỉ để cứu chuộc nhân loại khỏi phải chết đời đời, mà Ngài xuống làm người để chúng ta được làm con Thiên Chúa, và được tham dự vào cuộc sống thần linh của Ngài.

    Vâng, Mùa Vọng không phải là biến cố xảy ra mỗi năm một lần rồi qua đi, nhưng mùa vọng nhắc nhớ ta về giá trị của sự chờ đợi, và cách sống để những chờ đợi của ta triển nở và tròn đầy ý nghĩa. Mùa Vọng không chỉ để chúng ta tất bật trang trí hang đá, cây thông, tập hoạt cảnh…nhưng là thời gian tĩnh lặng để lắng đọng tâm hồn, để trở về với lòng mình, để nhắc nhớ chúng ta sự cần thiết của việc thiết lập và duy trì tốt đẹp các mối tương quan với Chúa và tha nhân, để chuẩn bị hang đá tâm hồn cho Chúa ngự vào, có thế những công việc chúng ta chuẩn bị trong mùa vọng mới đem lại hoa trái, và chúng ta mới hân hoan đón chờ Chúa trong ngày lễ Giáng Sinh đầy hồng phúc. Ước mong sao mỗi người biết dừng lại, hồi tâm suy niệm, sẵn sàng mở lòng, mở con tim để mùa Vọng và mùa Giáng Sinh thực sự mang lại nhiều biến đổi tâm hồn, tràn ngập niềm vui nội tâm, an bình, yêu thương cho cuộc đời mỗi người chúng ta.

    AnnKT.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com