Sự sống con người là một mầu nhiệm và con người là một tuyệt tác trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, trình thuật sách Sáng thế ghi lại rằng: “Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa tạo dựng con người có nam, có nữ..”( St 1,26-27 ). Thật vậy, chính khi tạo dựng Thiên Chúa đã đặt để nơi người nữ một thiên chức cao trọng, thiên chức làm mẹ, thiên chức ấy không bao giờ mất đi, cũng chẳng hao mòn theo năm tháng nhưng nó ngày càng được mọi người yêu mến và trân quý. Cho đến nay, nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới đã có những ngày đặc biệt dành riêng để ca ngợi và tỏ lòng tri ân đối với những người phụ nữ, những người mẹ. Trong đó có “Ngày của mẹ” mà mọi người đang hướng đến.
Quả vậy, Ngày Của Mẹ là cơ hội để những người con trong gia đình dù ở gần hay luôn nhớ và tỏ lòng thảo hiếu với người mẹ thân yêu của mình. Thật vậy, trong ý định nhiệm màu của Thiên Chúa, Ngài đã đặt để ta trong cuộc đời này luôn có một người mẹ, ta được cưu mang, được đón nhận chất dinh dưỡng ngay trong cung lòng của mẹ mà phát triển từng ngày. Có thể nói tiếng gọi đầu đời khi ta bập bẹ tập nói là tiếng gọi “mẹ”. Tiếng gọi tưởng chừng đơn giản nhưng thật ấm áp, tiếng gọi ấy như muốn nói lên sợi dây liên kết thiêng liêng của tình mẫu tử mà Thiên Chúa đã ban tặng cho mẹ và ta. Theo dòng thời gian ta được lớn lên rồi bước chân vào đời, bước chân chập chững ngày nào nay đã vững vàng thế nhưng ánh ánh mắt của mẹ luôn dõi theo ta từng bước không rời, vòng tay của mẹ luôn dang rộng không chỉ để ôm trọn cả con người ta, nhưng còn ôm lấy cả những khiếm khuyết, những bất toàn của ta vào lòng. Cũng trong vòng tay ấy ta cảm nhận được hơi ấm từ trái tim mẹ, mà sẵn lòng chia sẻ những điều từ tận sâu cõi lòng ta, những thành công, thất bại, những niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống. Thật vậy, nếu cha là bờ vai vững chắc cho con tựa vào thì vòng tay mẹ là chiếc nôi, là gối êm chắp cánh cho ta vào đời.
Bên cạnh đó, Ngày Của Mẹ cũng nhắc nhớ những người con bày tỏ lòng hiếu kính đối với những người mẹ đã khuất, tuy không còn hiện hữu nơi trần gian với nhưng vẫn còn sống mãi trong lòng mỗi người con. Thật vậy, trong ký ức và trái tim của người con, Mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Bởi không phải lụa là hay gấm vóc cùng những món đồ trang sức đắt tiền điểm tô nên hình ảnh tuyệt vời ấy, nhưng là chính những đức tính: hiền hòa, cần cù, hy sinh và chịu đựng, đã khắc sâu trong trái tim người con hình ảnh cao đẹp của mẹ mà thời gian chẳng thể xóa nhòa.
Ngày Của Mẹ mời gọi ta hướng nhìn lên những mẫu gương tuyệt vời nơi Hội Thánh Thiên Quốc. Đặc biệt chiêm ngắm Mẹ Maria để nhận thấy Mẹ là mẫu gương thánh thiện rạng ngời, đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tô điểm bởi muôn vàn nhân đức, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của toàn thể nhân loại. Thật vậy, trải qua những thăng trầm của dòng lịch sử Mẹ vẫn luôn hiện diện và đồng hành cùng Hội Thánh Trần Thế, sẵn lòng cầu bầu cho ta khi ta gặp gian nan, khốn khó. Tiết trời tháng Năm đang về với muôn loài hoa khoe sắc thắm, đoàn con cái nơi gian trần cũng đang hướng lòng lên Mẹ, dâng lên Mẹ những bông hoa xinh tươi, những đóa hoa lòng, những câu kinh Mân Côi… tất cả như muốn gói trọn tâm tình tri ân và yêu mến Mẹ.
Ngày Của Mẹ cũng là khoảng thời gian thích hợp, là cột mốc để đưa ta, những người nữ tu Mến Thánh Giá Đà Lạt trở về với Mẹ Hội Dòng. Nơi đây, từng ơn gọi đã được cưu mang, được ươm mầm và vươn lên, để rồi khi nhìn lại chặng đường đã đi qua dù là 1 năm, 5 năm, 25 năm, hay 50 năm và có thể là nhiều hơn thế nữa, ta không biết nói gì hơn ngoài lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Mẹ Hội Dòng. Thật vậy, như người mẹ trong gia đình, Mẹ Hội Dòng cách nào đó vẫn luôn âm thầm dõi theo bước chân ta đi, vẫn luôn đồng hành và nâng đỡ từng chị em trong linh đạo Mến Thánh Giá.
Sống tâm tình tạ ơn là thái độ cần phải có và được nuôi dưỡng trong trái tim của mỗi người. Đó là điều phải lẽ đối với những người đã sinh ra ta và dày công dưỡng dục ta nên người. Bởi đây cũng chính điều luật Thiên Chúa muốn ta thực hiện (Xh 20,12). Thật vậy, lòng thảo hiếu không chỉ dừng lại nơi những món quà vật chất trong những ngày lễ đặc biệt như: “Ngày Của Cha” hay “Ngày Của Mẹ” mà thôi, nhưng lòng thảo hiếu còn phải được thể hiện trong từng ngày sống cũng như trong thái độ và cung cách sống của mỗi người, đó mới là những món quà tinh thần đẹp nhất và ý nghĩa nhất mà người cha, người mẹ muốn nhận. Ước mong sao sẽ không còn đâu đó những hình ảnh người cha, người mẹ bị ruồng bỏ, bị hất hủi khi tuổi đời đã xế bóng.
“Tạ ơn Thiên Chúa tình yêu
Cho con sự sống đưa con vào đời
Có cha, có mẹ bên đời
Sinh thành dưỡng dục từng ngày lớn khôn”
Hoa Đồng Nội

