spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácMỘT VỊ THÁNH ĐÃ RỜI XA CHÚNG TA

    MỘT VỊ THÁNH ĐÃ RỜI XA CHÚNG TA


    Jorathe Nắng Tím  

    TMĐP- Xin Đức Thánh Cha cầu bầu cùng Chúa cho Giáo Hội hoàn vũ, đặc biệt Giáo Hội Việt Nam, một Giáo Hội giữa nhiều thử thách, và trước vô vàn thách đố: những thử thách bên trong và bên ngoài, những thách đố trước sứ vụ ngày càng nhiêu khê ở một thời đại mà người ta không còn muốn đi tìm Hạnh Phúc ở Tin Mừng.

    Bảy giờ ba mưoi lăm phút ngày thứ hai Phục Sinh 21 tháng 4 năm 2025, Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời ! Một chủ chăn thánh thiện, một người Cha thánh đức, một vị thánh lớn của thời đại đã rời xa chúng ta để về bên lòng Thiên Chúa, Đấng suốt đời ngài đã  tôn thờ và hết tình, hết mình yêu mến, phục vụ.

    Cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta tạ ơn Chúa đã ban Đức Phanxicô cho Giáo Hội như người quản lý trung tín và khôn ngoan đã coi sóc gia nghiệp Chúa là Dân Thánh của Ngài những tháng năm ngập tràn  phong ba bão táp.

    Quả thực, Đức Phanxicô là một chủ chăn đơn sơ, hiền hòa, vui tươi, nhẹ nhàng và luôn tế nhị, ân cần với mọi người. Ở ngài, không có những tiêu cực làm rạn nứt tình huynh đệ, không có mây mù che khuất ánh sáng của  tin yêu, không có những nặng nề, phức tạp cắt đứt cảm thông, chia sẻ, và càng không có rào cản ngăn lối  về yêu thương, chặn đường về hiệp nhất.

    Thực vậy, viết về ngài, không ai có thể bỏ qua những đức tính đáng quý của một con người suốt đời sống chết vì Niềm Vui Tin Mừng, vì hạnh phúc của Dân Chúa trên hành trình hy vọng.

    Đức Phanxicô còn là chủ chăn nghèo. Ngài không chỉ sống nghèo, thương và gần gũi người nghèo, che chở và bênh vực người nghèo, mà còn dẫn dắt Giáo Hội đi trên con đường Từ Bỏ để trở nên một Giáo Hội nghèo như Đức Giêsu khó nghèo từ lúc sinh ra cho  đến lúc chết  để  có thể rũ bỏ tất cả những cồng kềnh  vô ích hầu nhẹ nhõm lên đường loan báo “Đức Kitô chịu đóng đinh” là Tin Mừng cho người nghèo khó, như sứ vụ  hàng đầu của Giáo Hội.

    Ngài muốn và cố gắng đem đến cho Giáo Hội tinh thần nghèo khó của Tin Mừng để Giáo Hội có thể đứng dậy, ra khỏi pháo đài kiên cố,  cung điện nguy nga, đặc khu tuyệt đối an toàn, nhàn hạ của mình để đến với thế giới còn rất nghèo, không chỉ nghèo vật chất mà còn nghèo tinh thần, nghèo niềm tin, nghèo hy vọng. Cũng với tinh thần nghèo khó của Tin Mừng, Đức Phanxicô kêu gọi Giáo Hội từ bỏ  những gì xa hoa và những ràng buộc vô hình như danh vọng, quyền lực đang  trói buộc bước chân người môn đệ trước lời mời gọi  đi đến vùng ngoại vi để gặp gỡ thế giới còn xa lạ với Đức Kitô và Tin Mừng Cứu Độ của Ngài.

    Không chỉ nghèo và dẫn dắt đoàn chiên đến đồng cỏ xanh là  hạnh phúc Chúa dành cho những người nghèo khó (x. Lc 6,20), Đức Phanxicô còn là chủ chăn dám nói lên sự thật, dù có lúc sự thật  gây phiền phức, nhưng vì Đức Giêsu là Sự Thật, và chỉ  sự thật mới giải phóng chúng ta khỏi sự dữ. Tuy thế, sự thật ở Đức Phanxicô không bao giờ là sự thật giết chết tình yêu, sự thật làm đổ vỡ hạnh phúc, sự thật phi nhân, tàn nhẫn làm tổn thương con người,  bởi sự thật ở con người thánh  thiện này luôn có tình yêu thương xót của Đức Kitô. Chính lòng thương xót không cho  phép” nhân danh sự thật” để lên án ai; chính tình yêu  bao dung  giữ chân sự thật trong tâm tình thông cảm và thái độ tôn trọng người khác, dù họ là ai, yếu đuối thế nào.

    Thực vậy, Đức Phanxicô luôn làm gương và kêu gọi mọi thành viên của Giáo Hội hãy từ bi, nhân hậu, bao dung và thương xót hết mọi người bằng không lên án, không kết tội, bởi “Tôi là ai mà có quyền xét xử, lên án?” như lời Ngài thường nói với mọi người. Chính chọn lựa không lên án của con người thánh Phanxicô đã đem lại muà xuân mới cho Giáo Hội, khi thế giới ngoài Kitô giáo ngày càng  nhận ra hạnh phúc được yêu thương và tha thứ luôn có mặt trong lòng Giáo Hội, là Bí Tích Đức Giêsu, Thiên Chúa giàu  lòng  thương xót.

    Và một nét đẹp cao quý khác nữa ở Đức Phanxicô, chính là tinh thần đại kết và hòa bình. Cứ nhìn vào thái độ khiêm cung của Ngài khi  quỳ xuống hôn chân hai nhà lãnh đạo của hai quốc gia thù nghịch chỉ vì muốn các nước ngưng chiến và  tái lập hòa bình cho hạnh phúc của người dân vốn đã nghèo nay phải khốn khổ ngàn lần hơn vì  bom đạn, hoặc  cung cách thân thiện, khiêm tốn của ngài đối với các nhà lãnh đạo các tôn giáo bạn, chúng ta sẽ thấy mức độ thánh thiện của ngài thật đáng  chúng ta khâm phục và noi gương.

    Xin Đức Thánh Cha cầu bầu cùng Chúa cho Giáo Hội hoàn vũ, đặc biệt Giáo Hội Việt Nam, một Giáo Hội giữa nhiều thử thách, và  trước vô vàn thách đố: những thử thách bên trong và bên ngoài, những thách đố trước sứ vụ ngày càng nhiêu khê ở một thời đại  mà người ta không còn muốn đi tìm Hạnh Phúc ở Tin Mừng.

    Nguồn: thanhlinh.net/vi/

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com