spot_img
Thêm

    Một Nẻo Ân Tình

    “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân
    Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi”

    Nhìn lại chặng đường 20 năm khấn dòng, con nhận thấy rõ ràng bàn tay Thiên Chúa đã nâng đỡ chị em chúng con thật nhiều. 20 năm, thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, với biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống tu trì, 12 chị em chúng con vẫn còn nguyên vẹn, không mất một ai; chúng con thường trêu đùa với nhau rằng “lớp mình tuy dốt dốt, khờ khờ nên Chúa vẫn giữ gìn chúng mình đến giờ phút này”.

    Ngồi ôn lại dòng kỉ niệm trong không gian tĩnh lặng của nhà nguyện, con thấy lớp con nhận bao hồng ân nhưng cũng gặp lắm truân chuyên… Khi về Tiền Tập, chị chị em em ríu rít như 31 chú chim non, thật đông vui… nhưng cũng thật khó giữ kỉ luật; nhớ những lần ăn vụng ổi, mít, sầu riêng… đời tu vui làm sao!?

    Thế rồi chuẩn bị lên Tập 1, bốn chị bé tuổi nhất lớp được Hội Dòng cho đi học Mầm Non tại Đà Lạt, chia tay nhau, chị em khóc sướt mướt. Lên đến Tập 2, Hội Dòng đổi quy chế Huấn Luyện, lớp chúng con lại tách ra đôi lần nữa, ai lớn thì lên Tập 2, ai bé thì ở lại Tập 1. Cứ mỗi lần chia lớp lại lấy đi bao nhiêu nước mắt của chúng con. Đời tu những lúc như vậy lại nhuốm màu “u ám”, lũ trẻ người non dạ tuy không dám nói ra nhưng lòng đầy ngổn ngang, bức xúc!!!. Nhưng phải chăng chính những điều như vậy lại càng làm chị em chúng con gắn bó, càng thêm thương nhau? Câu ca: “Lớp chúng mình tuy hai mà một, Lớp chúng mình tuy một mà hai” vẫn còn ngân nga mãi là vì thế.

    Vâng “trong tình Chúa quan phòng, không có gì vô nghĩa, chẳng có gì hư hao”, vì dù 31 chị em, 27 chị em, hay 12 chị em, chúng con vẫn mãi là chị em trong cùng Hội Dòng, hãy trân trọng những giây phút còn thấy nhau, để thương yêu nhau nhiều hơn. Xin Chúa thương tiếp tục nâng đỡ, đồng hành với chúng con và toàn thể Hội Dòng chúng con trong những chặng đường sắp tới Chúa nhé!

    Đây là những dòng chia sẻ của lớp chúng em, còn những lớp khác không biết có nhiều kỉ niệm như lớp chúng em không nhỉ ? Mong đọc được những dòng tâm sự của các chị.

     

    Mary ĐT

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com