Cho đến nay, đã có một diễn biến đáng chú ý trong tuần thứ hai của Thượng hội đồng về tính Đồng nghị — và đó không phải là việc tái hiện vấn đề “phong chức cho phụ nữ” và những vấn đề nóng hổi khác mà có lẽ không nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị tháng này.
Thay vào đó, đó là sự can thiệp vào ngày 7 tháng Mười của một giám mục từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Đức Giám mục Joseph Yang Yongqiang của Giáo phận Hàng Châu. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì đây là lần đầu tiên một giám mục Trung Quốc phát biểu trước các đại biểu Thượng hội đồng.
Yang, người cũng tham gia hội nghị năm ngoái nhưng đã rời đi trước khi phiên họp kết thúc, là một trong hai giám mục đại biểu Trung Quốc đại lục được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm vào Thượng hội đồng, là người đóng vai chính vào tháng Sáu năm ngoái trong lần “chuyển giao” đầu tiên các giáo phận theo thỏa thuận Trung Quốc-Vatican.
Yang đã đọc một bài phát biểu ngắn bằng tiếng Trung với bản dịch song song. Các nguồn tin của Thượng hội đồng nói với EWTN News rằng những phát biểu của ngài, không được phát sóng, tập trung vào ba điểm chính: lịch sử Công giáo Trung Quốc, thỏa thuận của Trung Quốc với Vatican về việc bổ nhiệm giám mục và trao đổi văn hóa.
Theo một nguồn tin từ Văn phòng Quốc vụ khanh Vatican, một phái đoàn Vatican đã có mặt tại Bắc Kinh vào tuần cuối cùng của tháng Chín để đàm phán về việc gia hạn thỏa thuận gây tranh cãi này, có thể kéo dài trong ba hoặc bốn năm lần này.
Yang, người dự kiến sẽ ở lại tham dự toàn thể hội nghị năm nay, đã có những phát biểu tích cực về thỏa thuận tạm thời, ngài cho biết nó sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Tòa Thánh và đất nước của ngài. Ngài cũng đã gửi lời mời những người tham dự Thượng hội đồng đến thăm Trung Quốc và nhấn mạnh tầm quan trọng của “Hán hóa”, thuật ngữ được sử dụng để chỉ những nỗ lực nhằm bảo đảm Giáo hội tại Trung Quốc có bản sắc Trung Quốc đặc trưng phù hợp với các mục tiêu của nhà chính quyền cộng sản Trung Quốc.
Trong khi đó, Đức Giám mục Norbert Pu hạt Chiayi, Đài Loan, nói với EWTN News rằng ngài đang đối thoại với các giám mục Trung Quốc tại Thượng hội đồng.
Tất cả những điều này nhấn mạnh cách Thượng hội đồng về tính Đồng nghị có thể là nơi xây dựng những cầu nối giữa các địa điểm và nền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, chiều kích đó của Thượng hội đồng có thể bị lu mờ bởi những nỗ lực khơi lại sự chú ý vào những vấn đề nóng bỏng được cho là đã được dành riêng cho các nhóm nghiên cứu khác nhau giải quyết.
Thực tế là những vấn đề này đang quay trở lại dưới nhiều hình thức khác nhau chứng tỏ áp lực mà cả hai bên đang gây ra để thay đổi hoặc khẳng định học thuyết truyền thống của Giáo hội.
Theo các nguồn tin của Thượng hội đồng, vấn đề phong chức mục vụ cho phụ nữ đã nổi lên trong một trong những can thiệp vào tuần này, cũng như trong một cuộc họp báo vào ngày 8 tháng Mười, Sơ Mary Theresa Barron thuộc Dòng Đức Mẹ các Tông đồ cho biết rằng “một số phụ nữ cảm nhận được tiếng gọi làm linh mục hoặc phó tế.”
Tại cùng cuộc họp báo, Đức Hồng y tân cử Jaime Spengler, tổng giám mục của Porto Alegre, Ba Tây, đã nêu ra chủ đề bãi bỏ kỷ luật độc thân của linh mục ở những khu vực thiếu linh mục.
Trong khi đó, nhu cầu chăm sóc mục vụ nhiều hơn cho những người LGBTQ+ là trọng tâm của một sự kiện bên lề diễn ra cùng ngày do hiệp hội Outreach của Cha James Martin, SJ và America Media do Dòng Tên điều hành tài trợ. Đức Hồng y Stephen Chow của Hương Cảng là một trong những người tham dự.
Cuối cùng, vai trò của các giám mục trong một Giáo hội công đồng là một chủ đề nổi bật trong một diễn đàn thần học mở được tổ chức vào ngày 9 tháng Mười. Những người tham gia gồm Đức Hồng y tân cử Roberto Repole, tổng giám mục của Turin, Ý; Sơ Gloria Liliana Franco Echeverri, ODN; Giáo sư Carlos Maria Galli; Giáo sư Gilles Routhier; và Giáo sư Matteo Visioli.
Đó là một hội thảo đa dạng. Galli, giảng dạy tại Đại học Công giáo Á Căn Đình, ngay lập tức khẳng định mình là một trong những người diễn giải sâu sắc nhất về tư tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ông nhấn mạnh hình ảnh các giám mục theo nghĩa “anh em và bè bạn”. Sơ Franco Echeverri kêu gọi các giám mục “không lãng phí thời gian vào những vấn đề quan lieu” và không “che đậy hoặc chôn vùi bất cứ điều gì” trong trường hợp bị lạm dụng. Routhier tuyên bố rằng giám mục là “một người anh em giữa những người anh em”, trong khi Visioli nói về khái niệm “quyền lực”, được chia thành các chiều kích “trật tự” và “quyền tài phán”. Chiều kích đầu tiên đề cập đến các hành vi bí tích và chiều kích thứ hai đề cập đến những chức năng của chính phủ.
Liệu bất kỳ vấn đề nào trong số này có được đưa vào văn kiện cuối cùng của hội đồng không? Điều đó vẫn còn phải chờ xem. Nhưng rõ ràng là cuộc tranh luận vẫn đang diễn ra.
Nguồn: thanhlinh.net/

