spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmMột Đáp Án Thay Đổi Cả Cuộc Đời

    Một Đáp Án Thay Đổi Cả Cuộc Đời

    Khi ta chọn bước đi theo Chúa, ta không chỉ chọn một con đường nhưng ta chọn sự sống. Sự bình an thay thế lo âu, hi vọng lấn át tuyệt vọng, và tình yêu vô điều kiện phủ kín những vết thương của quá khứ. Chúa không hứa rằng hành trình sẽ dễ dàng, nhưng Ngài hứa rằng ta sẽ không bao giờ đi một mình. Trong Ngài, mọi điều cũ đều qua đi, và tất cả trở nên mới. Sự lựa chọn theo Chúa là khởi đầu của một cuộc đời được biến đổi trọn vẹn, có mục đích và ý nghĩa.

     

    Con người luôn có một khát vọng tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống. Nói đến ý nghĩa cuộc đời là nói đến điều gì đó vừa cụ thể gần gũi nhưng lại vừa bao la vượt quá tầm hiểu biết của con người. Trong hành trình cuộc đời có bao giờ bạn đã phải dừng lại và tự đặt cho mình những câu hỏi như: Tôi là ai giữa cuộc đời này? Tôi từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Tôi sống để làm gì? Đâu là giá trị của thân phận con người? Đâu là ý nghĩa của cuộc đời tôi? Những câu hỏi trên, khi không được giải đáp một cách thấu đáo, sẽ dẫn đến cảm giác bất an và tuyệt vọng. Khi chưa trả lời được cho câu hỏi về sự sống, người ta đã phải đối diện với một vấn nạn khác còn oan nghiệt hơn. Đó là cái chết. Có người quan niệm rằng con người được sinh ra là để hướng về cái chết. Bước qua mỗi ngày sống, người ta tiến gần đến với cái chết của mình hơn (M. Heidegger). Người khác thì lại cho rằng con người chỉ thuần là vật chất, chết là hết chuyện (K. Marx). Các triết gia hiện sinh như Jean-Paul Sartre và Albert Camus coi cái chết là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống, nhưng họ cũng cho rằng cái chết không có ý nghĩa cố định. Con người phải tự tạo ra ý nghĩa cho cuộc sống của mình trong khi còn sống. Trước những quan niệm khác nhau về sự chết ấy, người ta cố vùng vẫy để tự ban cho cuộc đời mình một ý nghĩa. Cũng không ít người đi tìm kiến tạo cuộc đời mình trong tiền tài, danh vọng, địa vị xã hội, khoái lạc xác thịt… Để rồi đến một lúc nào đó, họ ngỡ ngàng nhận ra rằng tất cả những điều ấy chỉ là những thứ bên ngoài mà mình đã cố công để tô điểm cho mình. Còn chính mình thì vẫn cứ là một vấn nạn càng lúc càng bí ẩn. Nếu con người chúng ta không thể tự ban cho mình một cuộc đời, làm sao chúng ta có thể ban cho cuộc đời ấy một ý nghĩa đích thực? Trong một đoạn rất nổi tiếng của “Những Lời Tự Thú”, Thánh Augustino đã nói: “Lạy Chúa, Ngài đã tạo ra con cho Ngài, và lòng con không được yên nghỉ cho đến khi tìm thấy sự bình an trong Ngài”.

    Thực vậy, niềm khao khát của trái tim và sự trống rỗng trong tâm hồn con người không thể lấp đầy bằng vật chất, những mối quan hệ hay thành tựu đời thường. Vậy thì, điều gì có thể lấp đầy thiếu thốn đó? Chỉ có một câu trả lời duy nhất: Thiên Chúa. Theo triết lý Kitô giáo, con người được tạo ra để sống trong mối quan hệ với Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể lấp đầy sự trống rỗng ấy. Trong những lúc đau khổ, tuyệt vọng, và khát khao chân lý, chỉ có Thiên Chúa mới có thể đem lại sự bình an và ý nghĩa cho cuộc sống con người.

    Nói đến đây tôi lại nhìn thấy đâu đó hình ảnh của mình trước kia, một con người cũng đã tìm kiếm sự thỏa mãn nơi tiền bạc, danh vọng, hay các thú vui chóng qua…cho đến một ngày tôi cảm thấy quá mệt mỏi và kiệt sức bởi tôi tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào đó mà vẫn nhận về một cảm giác trống rỗng, không thỏa, tôi như rơi vào một cuộc sống vô định, mất phương hướng, sống với rất nhiều mục đích nhưng lại không có một đích điểm đúng nghĩa. Bởi những điều tôi tìm kiếm và những mục đích tôi đặt ra quá thấp so với nỗi khát khao mà Thiên Chúa đã đặt sẵn trong tâm hồn tôi. Đó chính là niềm khát khao hướng về Đấng là cội nguồn và cùng đích thực sự của tôi. Và một khi tôi đã tìm được ý nghĩa đời mình là chínhThiên Chúa, tôi như đã giải đáp được những vấn nạn của cuộc đời để đi đến một sự biến đổi tận căn, từ bên trong ra bên ngoài. Bởi tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi sự và nhận ra ý nghĩa siêu nhiên và tuyệt vời trong mọi biến cố vui buồn của cuộc đời tôi. Đặc biệt là nhận ra tình yêu Chúa trên cuộc đời này, những gì được tình yêu Chúa chạm tới đều trở nên sáng ngời và mang một ý nghĩa đặc biệt; Chúa có thể biến những đau thương, thách đố của cuộc đời thành cơ hội để Ngài trao ban yêu thương cho tôi và tôi có thể đáp lại tình yêu Ngài. Đặc biệt khi sống trong Linh Đạo Mến Thánh Giá, tôi càng cảm nghiệm được sâu hơn điều nói trên.

    Chính Thiên Chúa, ý nghĩa của đời tôi đã đưa tôi từ một con người dễ thất vọng chán nản thành một người đầy niềm vui và hi vọng; từ một người luôn cảm thấy lo lắng, bất an thành một người luôn sống trong tin tưởng, bình an; từ một người thấy mọi thứ như vô nghĩa thành một người nhìn thấy mọi thứ đều có ý nghĩa; từ một con người cảm thấy nghi ngờ, mập mờ về sự hiện diện của mình trên cuộc đời này thì bây giờ luôn cảm thấy biết ơn và trân quý sự hiện diện đó và quyết tâm sống thật trọn vẹn từng giây phút …,Khi sống đúng với ý nghĩa mình được tạo dựng là “thuộc về Chúa” con người cảm nhận sự bình an đích thực mà không điều gì trên đời có thể thay thế hay cướp mất được.

    Khi ta chọn bước đi theo Chúa, ta không chỉ chọn một con đường nhưng ta chọn sự sống. Sự bình an thay thế lo âu, hi vọng lấn át tuyệt vọng, và tình yêu vô điều kiện phủ kín những vết thương của quá khứ. Chúa không hứa rằng hành trình sẽ dễ dàng, nhưng Ngài hứa rằng ta sẽ không bao giờ đi một mình. Trong Ngài, mọi điều cũ đều qua đi, và tất cả trở nên mới. Sự lựa chọn theo Chúa là khởi đầu của một cuộc đời được biến đổi trọn vẹn, có mục đích và ý nghĩa.

    Nhỏ

     

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com