spot_img
Thêm

    Mẹ…

    “Mẹ” tiếng nói thân thương và chứa nhiều cảm xúc!

    Với tâm tình nhân dịp “Tháng của Mẹ” “Ngày của Mẹ” con xin gửi đến Mẹ. Người dành cả thanh xuân để chăm lo gia đình, Người dành tất cả những gì là tốt đẹp nhất dành cho các con.

    Chỉ là một tiếng “mẹ” đã bao gồm những gì là tinh túy, là nhẹ nhàng, là mạnh mẽ, là hy sinh, là vĩ đại nhất. Nhắc đến Mẹ, ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm được tình Mẹ yêu thương cho ta như thế nào? Khi bước vào trần gian, người chấp nhận ta đầu tiên là “Mẹ”, người chăm sóc, dạy dỗ ta là Mẹ. Người vẫn mãi dõi theo ta trên hành trình cuộc đời là Mẹ.

    Khi con đã trưởng thành, bước vào cuộc sống với bao lựa chọn. Con đã lựa chọn bước vào đời sống thánh hiến. Vòng tay đón nhận con lần thứ hai là Mẹ Hội Dòng. Với những bước chân chập chững. Mẹ Hội Dòng đã từng bước dìu dắt hướng dẫn con qua các giai đoạn của hành trình bước theo Chúa trong đời sống thánh hiến.

    Trải qua các giai đoạn huấn luyện, con đã phần nào lớn lên trên hành trình theo Chúa. Mẹ Hội Dòng vẫn dõi theo từng bước đường con đi. Những bước chân con đến với những vùng đất khác nhau, thi hành sứ mạng được trao phó. Sống chứng nhân giữa lòng thế giới, sống tinh thần người nữ Mến Thánh Giá giữa lòng Giáo Hội. Con mang trong mình sự kết nối với Mẹ Hội Dòng qua các dòng hiệp thông, dòng suy tư và trên hết là sự kết nối với Hiến Chương, Nội Quy và Nghị Quyết Tổng Tu Nghị. Sự kết nối đó cho người con luôn hướng về Mẹ Hội Dòng. Để những thao thức, những băn khoăn, những niềm vui nỗi buồn … luôn cảm nhận mối dây tình thân không thể diễn tả.

    Nhưng nhiều lúc, cuộc sống đâu chỉ đơn giản thế!

    Cuộc sống chứng nhân giữa dòng thế giới đôi lúc cũng làm con chao đảo, những mời gọi hấp dẫn cũng làm con ngã quỵ. Một bàn tay đã âm thầm đỡ nâng con chính là bàn tay Mẹ Maria. Người Mẹ tuyệt vời, người Mẹ đã ẵm lấy thân xác đau đớn của Chúa vào lòng khi mẹ hiệp hành với Con Chí Ái trong chương trình cứu độ loài người.

    Mẹ ơi! Con cảm nhận thật hạnh phúc khi có Mẹ. Xin Mẹ dìu bước con đi, xin Mẹ đỡ nâng những đầu gối mỏi mệt, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho con và mọi người luôn an yên khi có Chúa và Mẹ đồng hành. Chúng con sẽ không cô đơn giữa dòng đời. Chúng con an tâm vì có Chúa và Mẹ soi đường mở lối. Chúng con can đảm chấp nhận những gì xảy đến với niềm tin yêu phó thác!

    Con yêu Mẹ!

     

    MHD

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com