Chuỗi mân côi dâng Mẹ,
bên hành lang, nắng đổ
Con ngẫm về Mùa Tím
mà thổn thức gẫm suy…
Cũng chiều buông ngày ấy
Giêsu chết vì ai?
Con là người Lâm Bích
mà sao mãi vô tình!!!
MẦU NHIỆM THƯƠNG THỨ NHẤT: CHÚA GIÊSU ĐỔ MỒ HÔI MÁU
Xin ơn :cho mọi người ý thức thân phận tội lỗi của mình mà chân thành thống hối ăn năn sám hối trở về cùng Chúa.
Lời Chúa “Sau bữa Tiệc ly, Chúa Giê-su đi cùng với các môn đệ đến một thửa đất gọi là vườn Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các ông : “Anh em hãy ngồi lại đây, trong khi Thầy đi cầu nguyện. Rồi Người đem các ông Phê-rô ,Gia-cô-bê và Gio -an đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Người nói với các ông : “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em hãy ở lại đây mà canh thức với Thầy”(Mc 14,32-34).
Suy niệm: Theo Đức Thánh Cha Be-nê-dic-tô thì điều đặc biệt nơi Chúa Giêsu lúc này là : Người không muốn ở một mình như những lần trước là muốn tránh đám đông và các môn đệ để đi cầu nguyện riêng một mình, nhưng lúc này trong núi Cây Dầu, Người đã bảo Phê-rô, Gia-cô-bê, Gio-an ở gần với Người hơn. Tuy nhiên, Chúa Giêsu, chỉ đi “một mình” đến nơi xa hơn một chút để cầu nguyện. Người muốn rằng ít ra là ba người trong các môn đệ ở gần đó, trong một mối liên hệ gần gũi hơn với Người. Đó là một sự gần gũi về không gian, một yêu cầu liên đới trong lúc Người cảm thấy cái chết đã gần, nhưng nhất là một sự gần gũi trong cầu nguyện, để một cách nào đó bày tỏ sự đồng điệu với Người, vào lúc Người chuẩn bị chu toàn thánh ý Chúa Cha cho đến cùng, nhưng trong tâm trạng rất đỗi cô đơn và sợ hãi (x.Bài GL 25 ĐTC Biển Đức). Trong vườn Ghết-sê-ma-ni lúc ấy, đang khi cầu nguyện, Chúa Giê-su nhìn thấy trước mắt quyền lực sa-tan đang tấn công những người anh em của Chúa, nhìn thấy tội nhân loại đã, đang và sẽ xúc phạm đến tình yêu của Thiên Chúa, đồng thời nhìn thấy trước những cực hình, cùng cái chết đau thương nhục nhã Người sẽ phải chịu. Nỗi lo sợ tột cùng đã khiến trên thân mình Chúa thấm đẫm mồ hôi máu. Ba môn đệ thân tín này đã được Thầy cho chứng kiến những biến cố đặc biệt trên hành trình sứ vụ, nhưng các vị cũng không khỏi những lần bị Chúa trách cứ nặng lời. Dù vậy, các ông không buồn phiền, chán nản, trái lại vẫn theo sát Thầy. Và giờ này, trong lúc Thầy cảm thấy cô đơn buồn sầu, Người mong ước có những người thân yêu bên cạnh. Các ông buồn ngủ và ngủ say, vì chiều nay trong bữa tiệc ly đã có chút hơi men, khiến các ông không thể chống cưỡng lại cơn buồn ngủ.Tâm trạng Thầy lúc ấy, bồn chồn, xao xuyến, Thầy tìm các ông đến ba lần, vẫn thấy các ông say ngủ ! Lần thứ ba, khi Giu-đa đem binh lính tới bắt, Thầy đánh thức trò một lời nghe chua xót : “Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao ? Thôi, đủ rồi.. Giờ đã điểm. Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào ! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới!”(Mc14,41-42) Không phải các ông không đồng cảm với Thầy, nhưng có lẽ các ông chưa hiểu và cũng không ngờ là sự việc lại xảy ra quá nhanh, quá tệ hại như thế, dù đã được báo trước bao nhiêu lần. Ôi con người là thế!
Linh đạo: “…sau những trực giác đã cuốn hút tôi mãnh liệt từ chiều hôm qua, tôi cảm thấy rằng : Thiên Chúa tốt lành đòi hỏi thân phận sống đời đền tội công khai mà Ngài dành cho tôi do lòng thương xót của Ngài, phải mang lại hiệu quả thiết thực. Ngài ước muốn tôi kiêng thịt và ăn chay suốt đời, kể cả các ngày chúa nhật, bởi vì lòng nhân lành của Ngài bị xúc phạm mọi ngày quanh năm, thì không lý gì lại để một ngày trôi qua mà không đền bù, phạt tạ, có chăng là trừ các ngày lễ Giáng Sinh, Phục Sinh và Hiện Xuống có thể ăn thịt, vì trong các ngày ấy dường như biến nước mắt sám hối thành nước mắt mừng vui và tạ ơn”.(x. TT bút tích, tr. 49)
Trong tâm tình của Đấng Sáng Lập thì mọi hạng người đều có nghĩa vụ tối cần phải biết ơn Chúa Cứu Thế, Đấng đã gánh chịu nhiều nỗi đau thương.Vì vậy, việc người đã thực hiện những việc khổ chế, như ăn chay, kiêng thịt không chỉ để đền tội cho bản thân người mà thôi, mà còn đền tội thay cho toàn thể nhân loại, vì qua những cảm nghiệm nhận được từ những giây phút lắng đọng dưới chân Thánh Giá, người nghiệm được rằng: xưa Chúa Giêsu trong sự liên đới, người đã đồng hóa mình với tội nhân cùng xếp hàng để xin Gioan làm phép rửa cho.Và, vì Người là con chiên gánh lấy tội nhân loại, nên giờ đây, hậu quả của tội lỗi là đau khổ và cái chết trước mặt, Người tự nguyện đón nhận. Nhưng vì mang thân phận người nên Người cảm thấy sợ hãi và cô đơn.
“Này người tôi trung của Ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng. Cũng như bao kẻ đã từng sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa, cũng vậy, người sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ” (Is 52,13-14).
Hình ảnh của người tôi trung mà ngôn sứ I-sai-a đã loan báo gợi lại trong mỗi chúng ta tâm tình yêu mến và tri ân tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Hôm nay, Chúa Giê-su cũng khao khát được chúng ta chia sẻ với Người để làm vơi đi nỗi đau của một vị Thiên Chúa tình yêu đang bị xúc phạm từng ngày. Chúng ta cũng biết rằng, con người luôn liên đới trong công phúc, cũng như trong tội lỗi, vì vậy đền tội cho tha nhân cũng chính là đền tội cho bản thân. Phải chăng đây cũng là những tâm tình, Đấng Sáng Lập muốn trao lại cho con cái của người là mỗi chị em Mến Thánh Giá: qua những giây phút ngắn ngủi quỳ dưới chân Thánh Giá, trước Chúa Thánh Thể, qua những giờ kinh nguyện, và bổn phận hàng ngày, chúng ta luôn có ý thức: Thiên Chúa đang bị xúc phạm. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là đầu của chi thể trong thân thể mầu nhiệm, đang đền tội thay cho chúng ta. Và mỗi chúng ta cũng là phần thân thể mầu nhiệm đó, chúng ta hãy cùng với Chúa Giêsu, trong Chúa Giê-su, cậy nhờ công nghiệp của Người mà đền tội chúng ta và tội nhân loại.
Cầu nguyện : Lạy Mẹ, chúng con xin hợp cùng Mẹ thờ lạy những giọt mồ hôi máu chảy ra trên thân mình Chúa Giê-su, con yêu dấu của Mẹ. Chúng con xin chia sẻ với Người khi mà nhân tính của Người đang đau đớn lo buồn trong Vườn Dầu. Lạy Chúa Giêsu, “Đấng khơi nguồn nguồn sự sống,” (Cv 3,15), “Đấng Hằng sống” (Kh 1,17), nhưng lại đang bị xúc phạm từng giây, từng phút bởi những người con bội bạc. Con người hôm nay đang trả ơn Đấng tạo thành mình bằng muôn vàn hình thái tội ác. Những người môn đệ hôm nay đang chối Thầy để chạy theo những thần tượng ảo. Và đáng sợ hơn nữa là: con người hôm nay đã đánh mất cảm thức về tội lỗi. Xin cho nhân loại hôm nay biết thức tỉnh, biết chân thành ăn năn sám hối tội lỗi mình. Xin cho chúng con, những ngươi môn đệ của Chúa biết ăn năn sám hối vì những vô tâm hững hờ trước tình yêu của Chúa. Và xin cho những người Ki-tô hữu biết xa tránh điều gian ác, sống công chính để đáng lãnh nhận được ơn cứu độ. Xin Chúa dủ lòng thương xót tha thứ cho nhân loại, cho mỗi người chúng con.Amen.
Marie Therese