Được mời gọi cộng tác với quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế trong việc điều hành Lưu Xá Sinh Viên Đức Maria, chúng em ý thức mình đang thi hành một trong những sứ mạng chính yếu của người nữ tu Mến Thánh Giá là “…dấn thân phục vụ mọi người, đặc biệt là giới nữ, giới trẻ…” (HC 5).
Thế rồi, với hết tâm huyết của mình, 2 chị em dấn thân, mong đem lại điều tốt nhất cho các em sinh viên… Và,
“Sẽ là thiếu khách quan khi nói về mình, hay QUẢNG CÁO cho Lưu Xá Sinh Viên Đức Maria. Tuy nhiên, đoạn tin nhắn tình cờ CHỘP được, sẽ thay lời gửi tới các bạn trẻ và những ai quan tâm”
A: Em chào mọi người, em sinh năm 2006, chuẩn bị lên Sài Gòn học ĐH ạ. Gia đình em định cho em ở lưu xá nhưng mà em cũng chưa tìm hiểu kỹ cuộc sống ở trong lưu xá thực sự thế nào ạ. Vì em từ đó tới giờ chưa sống trong tập thể như thế nên em khá lo lắng là có những quy định, quy tắc mà mình không tuân theo được. Mọi người cho em hỏi cuộc sống trong đó có khắt khe không ạ? Em cám ơn ạ.
B: Chào em, Lưu Xá Sinh Viên Đức Maria luôn chào đón em. Thật ra thì, đã là lưu xá nên ở chỗ nào cũng tốt em ạ, chị lúc đầu đến lưu xá cũng rất lo lắng vì sợ không hoà hợp được với mọi người nhưng mọi chuyện đều tốt đẹp khi chúng ta biết cách đón nhận và học hỏi.
Còn về nội quy thì đương nhiên chỗ nào cũng sẽ có, nhưng chị chắc một điều, trong khả năng của em sẽ tuân thủ được những nội quy khi đến với lưu xá.
Và cuối cùng là: chào mừng em đến LƯU XÁ SINH VIÊN ĐỨC MARIA.
Như lời kết: Mong CHUYỆN NHIỀU TẬP nơi LƯU XÁ ĐỨC MARIA sẽ mang lại niềm tin yêu cho nhiều người, đặc biệt các bạn trẻ. Mong rằng địa chỉ LƯU XÁ ĐỨC MARIA sẽ là điểm đến uy tín cho các bậc phụ huynh và những ai đang quan tâm.
Ban GDMV