… Nhìn lũ của thiên nhiên tôi chợt nghĩ đến những cơn lũ trong đời tu. Có lẽ “Lũ đời tu” không mạnh mẽ, ồn ào, rõ ràng như những cơn lũ của thiên nhiên, nhưng sức tàn phá của nó lại vô cùng mạnh mẽ. Chủ nghĩa cá nhân, thái độ thờ ơ, lãnh đạm trong đời sống cộng đoàn còn lạnh lùng hơn cả lũ …
Lũ tràn về. Lũ càn quét. Lũ cuốn phăng những gì nó gặp trên đường. Con người, súc vật, những căn nhà liêu xiêu, những tòa nhà kiên cố…; tất cả đều không đứng vững trước sức mạnh của lũ. Lũ lạnh lùng tàn phá. Đi đến đâu, lũ mang tang thương, mất mát đến đó. Tưởng chừng không gì có thể chống lại lũ. Thế nhưng nước lũ không dập tắt được tình yêu. Lũ càng lan tràn, tình người càng mênh mông. Từ Nam ra Bắc, từ già đến trẻ, từ giàu đến nghèo, đâu đâu cũng chung tay góp sức cứu trợ vùng lũ. Biết bao nghĩa cử cao đẹp làm ấm lòng những người bị lũ tàn phá. Lũ lạnh lùng nhưng tình người luôn ấm áp.
Nhìn lũ của thiên nhiên tôi chợt nghĩ đến những cơn lũ trong đời tu. Có lẽ “Lũ đời tu” không mạnh mẽ, ồn ào, rõ ràng như những cơn lũ của thiên nhiên, nhưng sức tàn phá của nó lại vô cùng mạnh mẽ. Chủ nghĩa cá nhân, thái độ thờ ơ, lãnh đạm trong đời sống cộng đoàn còn lạnh lùng hơn cả lũ. Hiệu năng công việc đang dần cuốn tôi xa rời đời sống cầu nguyện, xa rời mục đích đời tu, và thậm chí quên đi căn tính của người nữ tu, khiến đời sống thánh hiến trở nên vật vờ, trôi nổi như những vật dụng bị nước cuốn trôi trong dòng thác lũ. Và tệ hơn nữa, có khi tôi lại chính là “Lũ” của chị em? Những lần tôi chỉ lo làm tròn bổn phận của mình nhưng mặc kệ chị em đang vất vả, khó nhọc, vì cho rằng đó không phải việc của tôi; những lần tôi cố tình trở thành “thánh giá” cho chị em, những lần tôi trở thành “đầu mối” những xáo trộn trong cộng đoàn, phải chăng tôi đang là lũ làm ảnh hưởng đến đời sống thánh hiến của những chị em khác.
Ước gì tôi biết nhìn lên Đấng Chịu-Đóng-Đinh để luôn ý thức căn tính của người nữ tu Mến Thánh Giá, biết nhận ra những cơn lũ trong đời sống dâng hiến, biết bám víu vào những “Phao Cứu Trợ” đích thực, biết chung tay chống “lũ” để đời sống tu trì của mình được triển nở và có ý nghĩa hơn.
AnnKT

