spot_img
Thêm

    LỐI VỀ NHÀ TẠM

    Trong hành trình hiến dâng, thường có một ngộ nhận: người ta ngỡ thánh thiện là một trạng thái hoàn hảo, không mệt mỏi hay vấp ngã. Thế nhưng, vẻ đẹp đích thực của đời thánh hiến lại tỏa sáng nhất khi người tu sĩ biết quỳ xuống sau mỗi lần yếu đuối, tìm về chân Nhà Tạm để thì thầm: “Lạy Chúa, không có Chúa, con chẳng thể làm được gì.” Lời thú nhận ấy chính là hơi thở, là cứu cánh cho một đời dâng hiến.

    Đời tu có thể phủ đầy bằng muôn vàn công việc thánh đức: phục vụ cộng đoàn, giảng dạy, hay chăm sóc người bệnh tật, hoặc giúp đỡ thăm viếng người nghèo. Nhưng một bi kịch âm thầm có thể xảy ra: đôi tay làm việc thánh mà trái tim đã rời xa Chúa; môi miệng nói về Ngài rất hay nhưng tâm hồn thiếu vắng tình thân mật. Khi ấy, người tu sĩ dễ rơi vào sự “giàu có” giả tạo của những thành quả mục vụ và cái tôi tự mãn.

    Đức Khó Nghèo bị lung lay không phải vì sự dư dật vật chất, mà vì ta bắt đầu “chiếm hữu” ơn lành của Chúa làm của riêng, lấy sự bận rộn làm tấm khiên che đậy sự trống rỗng nội tâm. Sự nguội lạnh bắt đầu từ những vết nứt âm thầm: một giờ chầu bị bỏ lỡ, một lời Chúa không còn làm trái tim rung động. Khi không còn đủ “nghèo khó” để cần Chúa, ta dễ tìm kiếm những an ủi tạm bợ thế trần – những thứ vốn chẳng thể lấp đầy khoảng trống của ơn sủng.

    Sự thánh thiện ẩn mình ở nơi chẳng ai chứng kiến: một giờ chầu lặng lẽ khi đã kiệt sức; một lời nguyện nghẹn ngào khi thấy mình bất xứng. Đức Khiêm Nhường đích thực là khi người tu sĩ dám đứng trước Nhà Tạm với bàn tay trắng, tháo bỏ những “vai diễn” và danh hiệu sứ vụ đặt lên vai, để sống thật là một thụ tạo mỏng giòn được bao bọc bởi lòng thương xót. Chỉ khi khiêm tốn nhận ra mình trắng tay, ta mới đủ sức mạnh khước từ cám dỗ quyền lực và sự tự tôn.

    Thiên Chúa không đòi hỏi người tu sĩ phải là siêu nhân không tì vết. Ngài chờ đợi một trái tim luôn biết quay về – biết thực hành đức khó nghèo bằng cách phó thác mọi sự, và đức khiêm nhường bằng cách nhìn nhận sự thật về mình. Điều đánh động, cứu rỗi một con người, một cộng đoàn không phải là những bài giảng sắc sảo, mà là sự hiện diện của một người tu sĩ biết quỳ lâu trước Chúa với tâm hồn đơn sơ.

    Ước mong sao, mỗi người sống đời hiến dâng đừng sợ yếu đuối, đừng dừng lại ở những thành công, những tiếng khen chê hay những bộn bề cuộc sống, mà hãy sống “giàu có” bằng ân sủng được kín múc từ sự đơn sơ, khiêm hạ, phó thác trước Nhà Tạm – nơi ngọn lửa yêu mến được bừng cháy lại từ những phút giây trầm lắng, thoát khỏi những ồn ào của nhân gian, để mãi là người mang Chúa trong mình giữa lòng nhân thế hôm nay.

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Con đang quỳ đây trước nhan Ngài, sau những bộn bề của sứ vụ và những ồn ào của tiếng khen chê. Con xin tháo bỏ mọi danh hiệu, mọi “vai diễn” thành công để trở về là một thụ tạo mỏng giòn, trống rỗng và đầy khiếm khuyết trước mặt Chúa.

    Con thú nhận rằng, đôi khi con đã lầm tưởng những ơn lành của Ngài là công trạng của chính mình. Con đã để sự bận rộn làm nguội lạnh ngọn lửa mến, và để cái tôi tự mãn che lấp sự nghèo khó nội tâm.

    Xin Chúa thương xót và tưới gội tâm hồn khô cạn của con. Xin ban cho con sự Khiêm Nhường để biết mình chẳng là gì nếu thiếu Chúa, và đức Khó Nghèo để con không chiếm hữu bất cứ điều gì ngoài tình yêu Ngài. Xin ban sức mạnh để con biết “đóng đinh” cái tôi vào thập giá, và nhận lãnh ân sủng để con đủ can đảm bước ra đời, mang chính Ngài trong trái tim bình an.

    Lạy Chúa, xin hãy làm cho ngọn lửa yêu mến trong con được bừng cháy lại, để con mãi là khí cụ khiêm hạ giữa lòng nhân thế. Amen.

    Hoa Rừng, 14.03.2026

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com