CHỦ TẾ : Chị em thân mến, đời sống con người dù có những yếu đuối, lỗi lầm, nhưng tình yêu Thiên Chúa luôn phủ lấp trên những tâm hồn khiêm tốn và chân thành. Giờ đây, chúng ta hãy nhìn lại đời sống của mình và thành khẩn dâng lời cầu xin:
1.Thiên Chúa hằng ban ơn cho những kẻ kêu xin Người/ xin cho Đức Thánh Cha Lêô/ các giám mục/ linh mục/ luôn chu toàn sứ vụ Chúa trao/ hướng dẫn đoàn chiên sống theo thánh ý Chúa/ để được Chúa xót thương. Chúng ta cùng cầu nguyện.
- Chúa Giêsu nói:“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống”. Xin cho các Kitô hữu/ biết khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối bất toàn của bản thân/ và mau mắn sửa đổi đời sống/ làm việc theo lương tâm ngay thẳng/ để xứng đáng tham dự bàn tiệc Nước Trời. Chúng ta cùng cầu nguyện.
- “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Chúng ta cùng cầu xin cho con người trong thế giới hôm nay/ biết nhìn nhận Chúa là chủ của mọi sự/ để chấm dứt những cuộc chiến tranh/ xung đột/ cho mọi người được sống trong cảnh hòa bình và tự do. Chúng ta cùng cầu nguyện.
- Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương con người/ chúng ta cùng cầu xin Chúa/ cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn biết sống khiêm nhường/ biết kết hợp với Chúa trong đời sống cầu nguyện/ đón nhận nhau với những ưu điểm và khuyết điểm/ tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ/ để xứng đáng trở nên môn đệ của Chúa hơn. Chúng ta cùng cầu nguyện.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tâm tình tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa ban, để chúng con luôn là dấu chỉ của niềm vui, sự hiệp nhất và phục vụ trong chân thành. Nhờ đó, chúng con có thể sống và làm chứng cho đức tin trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
BPV.

