Chủ tế: Chị em thân mến! Thiên Chúa luôn yêu thương, và rộng lượng tuôn đổ biết bao hông ân xuống trên mỗi người chúng ta. Với tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
- Hội Thánh có sứ mạng thực thi lòng thương xót của Thiên Chúa cho nhân loại hôm nay/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa/ cho Đức Thánh Cha Lêô/ và các vị Mục tử trong Hội Thánh/ luôn được đầy tràn tình yêu của Thiên Chúa/ để các ngài trở nên là những trung gian đích thực/ chuyển thông tình thương của Thiên Chúa cho mọi người. Chúng ta cùng cầu nguyện.
- “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương xót chúng tôi! Chúng ta cùng cầu xin Chúa/ cho những tội nhân và những người bệnh tật/ luôn tin tưởng/ phó thác vào lòng thương xót của Chúa/ để được Người chữa lành những thương tích xác hồn. Chúng ta cùng cầu nguyện.
- “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa/ cho hết thảy mọi người trong thế giới hôm nay/ luôn nhận biết Thiên Chúa là Cha/ hằng yêu thương chăm sóc con cái mình/ nhờ đó được thêm lòng tin vào Chúa/ và sống niềm tin đó qua những việc làm cụ thể/ trong đời sống hằng ngày. Chúng ta cùng cầu nguyện.
- “Một người thấy mình được khỏi/ liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa”/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa/ cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ biết sống tâm tình tạ ơn Chúa / và biết ơn nhau/ qua đời sống khiêm nhường/ hy sinh/ yêu thương và phục vụ cách chân thành. Chúng ta cùng cầu nguyện.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúa luôn bảo vệ, chăm sóc và hằng ban muôn ơn lành xuống trên chúng con, Xin thương nghe lời con cái khẩn cầu và giúp chúng con sống tâm tình biết ơn, để chúng con luôn khao khát yêu mến và kiếm tìm Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
BPV.

