Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” ( Mc 16, 15-20)
THIÊN CHÚA-“ CHỦ NHÂN” CỦA TRUYỀN GIÁO
Trước khi về trời Chúa Giêsu trao cho các môn đệ sứ mạng truyền giáo “ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” ( Mc 16, 15) sứ mạng này không chỉ dành riêng cho các tông đồ thời Chúa Giêsu nhưng sứ mạng này là điều bắt buộc đối với những người mang danh là Kitô hữu.
Trước khi về Trời Chúa Giêsu đã dạy các Tông Đồ phải ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Sách Công Vụ đã kể lại hành trình gian khổ truyền giáo của các tông đồ thời sơ khai. Các ông đã chịu mọi chống đối, mọi xỉ vả, mọi gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo… sức mạnh để giúp các ông sống can trường như vậy đó là vì “ tình yêu Đức Kitô thúc bách“ các ông. Các Tông Đồ đã dũng cảm tử đạo để cho Lời Chúa mỗi ngày được lớn lên vì các ông xác tín rằng “ khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng”.
Bài đọc một đã cho chúng ta thấy tình trạng của các môn đệ lúc ban đầu. Họ sống với Chúa, được nghe biết bao Lời Hằng Sống trong suốt ba năm đi rao giảng với Thầy, các ông chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa, cảm nếm niềm vui phục sinh…Vậy mà sau khi phục sinh, trong một bữa ăn mà vẫn còn có người hỏi “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không ?” ( Cv 1,6). Tin Mừng nói rất rõ đó là một Tông Đồ. Nghĩa là ngay cả với những người thân cận nhất cũng không hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Đâu là lí do để các môn đệ biến đổi từ một người mê muội trở thành những người can đảm dám chết vì Tin Mừng như vậy? còn chúng ta những người sống cách xa Chúa Giêsu làm sao ta hiểu được và liều mình sống lời mời gọi của Chúa“ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ “ là đi đâu, chỗ nào, với ai, không ra đi có được gọi là truyền giáo không?
Bài đọc hai Thánh Phaolô đã cho chúng ta câu trả lời khi Ngài viết “Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người.” Vậy là truyền giáo trước tiên là xin Thần Khí Khôn Ngoan mặc khải cho chúng ta nhận biết Người, chính Người sẽ cho chúng ta một con đường truyền giáo, một cách thức truyền giáo phù hợp với thời đại, phù hợp với hoàn cảnh sống, phù hợp với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa dành sẵn cho mỗi Kitô hữu.
Mừng ngày Lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay, xin cho mỗi người Kitô hữu luôn biết xin Thiên Chúa canh tân công cuộc truyền giáo của chính mình, của Giáo Hội. Để chúng con có thể họa lại hình ảnh Thiên Chúa tình yêu một cách rõ nét nhất trong mỗi thời chúng con sống, mỗi nơi chúng qua, mỗi người chúng con gặp. Amen.
Tươi Trần

