spot_img
Thêm
    Trang chủThông TinHội DòngKHOÁ THƯỜNG HUẤN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH HỘI DÒNG (29/1 - 03/2...

    KHOÁ THƯỜNG HUẤN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH HỘI DÒNG (29/1 – 03/2 / 2026)

    Tạm dừng lại nhịp sống thường nhật với những bận rộn của ngày giáp tết, Ban Điều hành và quý chị Phụ trách, Đặc trách đã quy tụ về bên Mẹ Núi Cúi để được cùng nhau tìm đến khoá học Sống Tròn Đầy Và Bình An Tâm Hồn. Đây là chủ đề mà Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo đã dành bao tâm huyết để chia sẻ với quý chị trong khóa thường huấn.

    Như một sự tình cờ nhưng cũng đầy ý nghĩa, trong thánh lễ khai mạc, Đức Cha đã giúp chị em suy tư dựa trên đoạn Lời Chúa nói về hình ảnh cái đèn: “Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao?” (Mc 4, 21-25). Vâng, để được là những chiếc đèn, mỗi chúng ta phải được thắp sáng, được ấm nóng bởi Lời Chúa. Hơn thế nữa, chiếc đèn chỉ có giá trị khi nó được đặt trên giá để tỏa sáng, soi chiếu những người chung quanh. Cũng vậy, đời thánh hiến của quý chị phải tươi đẹp, phải rực rỡ, “tròn đầy” mới thật là một ngọn đèn đúng nghĩa; cụ thể, đèn của những người có trách nhiệm lại càng phải sáng, càng phải “đặt trên giá” để soi sáng và truyền cảm hứng cho những người mình có trách nhiệm.

    Có thể nói, trong suốt khoá học, Đức Cha đã “rút ruột” để chia sẻ cho chị em những suy tư về thần học, tu đức, tâm lý, tâm linh; và, trên hết, là cả một kinh nghiệm sống thật quý báu. Như một người cha dày dạn kinh nghiệm, Ngài đã dẫn dắt chị em từng bước một với những chủ đề: việc đi Tìm Nguồn Sống, Nhu Cầu Luyện Tập, việc Đổi Mới Con Người Nội Tâm, đến việc Chữa Lành …

    Những học sinh dù không còn trẻ nhưng vẫn miệt mài ngày 2 buổi lên lớp đầy đủ, ghi ghi chép chép như thể sợ vuột mất bài học hay. Đặc biệt, qua các giờ thảo luận nhóm, các chị đã nhiệt tình chia sẻ cho nhau những cảm nghiệm đầy ý nghĩa và nhiều hoa trái rút ra từ khoá học. Tuy nhiên, bài học đáng nhớ nhất vẫn là câu chuyện từ ví dụ của Đức Cha: bức tranh của chúng ta không thể đẹp, không thể “toả sáng” nếu không cắm vào “nguồn điện” là chính Chúa. Vâng, nếu không ý thức, có thể chúng ta đang là những bình thủy tinh đẹp đẽ nhiều màu sắc; nhưng rồi, sẽ trở thành tối đen khi đêm về, vì nó kg thể tự phát sáng.

    Thật vậy, ai trong chúng ta cũng mong cầu sự viên mãn, được sống cuộc đời bình an, hạnh phúc. Khoá học Sống Tròn Đầy Và Bình An Tâm Hồn là cơ hội để chị em nhìn lại chính mình, biết mình là ai, hiểu mình muốn gì; Và qua đó, chúng ta biết đặt tất cả ưới sự soi sáng của Lời Chúa. Ước gì khoá học không chỉ mở trí chúng ta một lần nhưng nguyện cho Lời Chúa bừng sáng trong lòng ta luôn mãi.

    BTT.

     

     

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com