Chúa sinh ra giữa hang lừa máng cỏ,
Trong chuồng bò bé nhỏ giữa đồng hoang
Cớ sao Ngài từ khước những ngai vàng?
Chẳng chọn chốn cao sang, nơi điện ngọc?
“Nếu Ta chọn những cung lâu đài các,
Sao thấu hiểu kẻ phiêu bạt, lang thang?
Sao sớt chia những cay đắng bẽ bàng,
Và nếm trải kiếp trần gian bụi cát?
Ta sinh hạ đem bình an thiên quốc,
Để thắp lên ngọn đuốc của yêu thương
Để cùng con qua vạn nẻo dặm trường,
Gánh trên vai kiếp vô thường khổ hạnh.
Vì yêu con, Ta chọn thân lữ khách,
Mặc xác phàm giữa giá lạnh đêm đông
Để trần gian cảm thấu được tình nồng,
Hồng ân Chúa mãi nhưng không, bất diệt.”
— Hoa Rừng, Lễ Giáng Sinh 2025 —

