“… Xin cho một lần một lần được khóc, khóc vì yêu thương khóc vì hân hoan…” Vâng, những dòng chia sẻ của Em như một lời thổn thức vì nhận ra hồng ân Chúa trên hành trình hiến dâng.
“Lạy Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, Ngài là đối tượng duy nhất của lòng con”
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Mẹ Hội Dòng, em cảm nghiệm mình thật hạnh phúc khi được là người con, người em trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt. Hiệp thông với Hội Dòng trong bầu khí thiêng liêng của tuần tĩnh tâm, em được tuyên khấn lại vào ngày mồng một tháng sáu vừa qua. Em được tiếp tục lớn lên và dấn bước theo Chúa trong Hội Dòng.
Bước theo sát Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, đối với em là được sống trong niềm tín thác và tâm tình cảm tạ. Em tự hỏi rằng điều gì khiến người nữ tu luôn bình an và hạnh phúc trước những thách đố và lắng lo. Đó chính là sự tín thác, thế nhưng tín thác vào ai, đối với em là vào Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất mà em khao khát và chọn Ngài khi em nhận hồng ân tuyên khấn. Năm nay em được tuyên khấn lại tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, San Antonio, mặc dù chỉ có sáu chị em hiện diện nhưng trong em cảm thấy một niền tín thác mãnh liệt rằng trong giây phút đó, toàn thể các chị trong Hội Dòng đang hiện diện và cầu nguyện cho em. Khi quỳ và đọc lời khấn trước mặt cha chủ sự và chị Tổng Cố Vấn Têrêsa Trần Thị Kim, giây phút ấy với em thật linh thiêng, không phải bởi vì sự hoành tráng nhưng bởi vì sự tin tưởng, bởi tình yêu ấm áp, và sự nâng đỡ của các chị trong Hội Dòng. Em không thể nào trở nên nhân chứng tình yêu một mình, nhưng nếu cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá, tình yêu thập giá sẽ nở hoa. Chúa chính là nguồn vui, nguồn sức mạnh. Nhưng để nguồn vui và nguồn sức mạnh ấy được triển nở và toả lan, em cần lắm để sống trong tâm tình cảm tạ.
Trong bài hát bao la tình Chúa, tác giả đã viết “Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man, miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến.” Biết bao hồng ân chúa ban xuống trên đời em và qua hành trình tu học của mình. Trên suốt hành trình đó, em luôn xin Chúa cho em nhận ra hồng ân em nhận được và cảm tạ Ngài trong mọi biến cố. Với em, nếu không có lòng biết ơn, em sẽ nên kiêu ngạo, nếu không có lòng biết ơn em không thể mở lòng để trao ban vì em chỉ lo kiếm tìm và tích lũy cho mình. Em cảm tạ Chúa về kinh nghiệm tuyên khấn lại tại giáo xứ trước sự chứng kiến của giáo dân, đó không phải là cơ hội để em được nhiều người biết đến, nhưng đó chính là dịp để nhắc em làm thế nào để sự hiện diện của Chúa được nên sống động và thánh thiện. Em cảm tạ Chúa vì em được tiếp tục dấn bước cho Ngài giữa lòng thế giới. Không phải xúng xính trong bộ áo dòng, em sẽ trở nên hoàn hảo, nhưng tâm hồn biết yêu thương và tâm tình cảm tạ, mới là hình ảnh Chúa muốn người nữ tu của Chúa dấn bước. Cảm tạ Chúa về hồng ân đời dâng hiến và cảm tạ Chúa về những hi sinh và tình yêu em nhận được từ các chị trong Hội Dòng. Chính trong giây phút linh thiêng tuyên khấn lại, và cũng chính trong niềm hi vọng của năm thánh, em khát mong tình yêu Chúa sẽ luôn tuôn đổ trào tràn trên Hội Dòng, trên lời mời gọi nên nhân chứng cho tình yêu Ngài, và trên các bạn trẻ đang khao khát sống đời dâng hiến.
Lạy Chúa, xin biến đổi trái tim con, xin biến trái tim con từ chai đá nên cảm thông,yêu thương, để ước gì dù ở đâu, và dù thực hiện bất cứ sứ mạng nào, con vẫn luôn ý thức sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời và can đảm đem sự hiện diện đó đến với những trái tim đang cần được chữa lành.
BD. Viết từ San Antonio, Hoa Kỳ.