Đây là thời điểm nhà thần học người Ái Nhĩ Lan Cyril O’Regan và nhà điêu khắc người Nhật Etsurō Sotoo nhận Giải thưởng Ratzinger.
Nhà thần học người KaI1 Nhĩ Lan O’Regan, đến từ Đại học Notre Dame, Hoa Kỳ, đã nghiên cứu sâu về Đức Giáo hoàng Benedict XVI. Ông bày tỏ lòng biết ơn vì sự công nhận này.
Cyril O’Regan, giáo sư Thần học Hệ thống: “Sự nổi bật mà ngài đã trao cho tôi với giải thưởng này đòi hỏi sự công nhận công khai hoàn toàn. Thật tình cờ, có những từ ngữ và ngôn ngữ mạnh và yếu, những từ đang được sử dụng và những từ đã không còn được sử dụng, bao trùm sự kiện này. Có những từ như Danke, Gracias, Merci, cũng như tiếng Anh, Thank you.”
Etsurō Sotoo là nhà điêu khắc đầu tiên nhận được giải thưởng.
Etsurō Sotoo, điêu khắc gia: “Tôi không chỉ là một nhà điêu khắc đi tìm kiếm cái đẹp, mà…con đường của tôi, cuộc sống của tôi, mục tiêu của tôi trong cuộc sống là tìm kiếm một cái gì đó vô hình thông qua điêu khắc.”
Câu chuyện của ông bắt đầu bằng một chuyến đi đến Barcelona. Ở đó, ông đã ấn tượng với công trình xây dựng Vương cung Thánh đường Sagrada Familia và xin được làm việc ở đó. Sau đó, ông cải sang Kitô giáo và được rửa tội.
Trong lễ kỷ niệm, có một số tiết mục âm nhạc xen kẽ. Một bài hát lấy cảm hứng từ cảnh Chúa giáng sinh tại Sagrada Familia ở Barcelona, một cảnh mà Sotoo đã làm việc, đã khép lại buổi lễ.
Xem video: https://www.youtube.com/watch?v=XetaKVbe7bE&t=1s
Nguồn: thanhlinh.net/

