Jos. Tú Nạc, NMS
Trong ngày lễ trọng kính Thánh Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các tín hữu Công giáo — gồm cả các tổng giám mục chính toà mới được bổ nhiệm nhận dây pallium đã được ban phước lành hôm nay — “hãy mở cửa” Giáo hội và noi gương hai vị tông đồ vĩ đại của Rôma để mọi người có thể biết và trải nghiệm tình yêu của Thiên Chúa.
“Năm Thánh sẽ là thời gian ân sủng, trong đó chúng ta sẽ mở cửa thánh để mọi người có thể bước qua ngưỡng cửa của ‘thánh địa sống động’ là Chúa Giêsu,” Đức Thánh Cha đã giảng trong bài giảng của mình tại Thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại Thành phố Vatican vào ngày 29 tháng Sáu.

Suy ngẫm về các bài đọc Thánh lễ trong ngày, phát biểu trước hàng ngàn người tụ họp tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô giữa các dự án phục hồi đang được dựng giàn giáo để chuẩn bị cho Năm Thánh Hy vọng 2025 sắp tới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của “sự giải thoát” và ân sủng của Thiên Chúa trong cuộc sống của hai nhà truyền giáo vĩ đại này.
Khi Thánh Phêrô được giải thoát khỏi nhà tù, ngài “nhận ra rằng chính Chúa là người mở cửa. Người luôn đi trước chúng ta. Những cánh cửa nhà tù tự mở ra bởi quyền năng của Thiên Chúa,” Đức Thánh Cha nói.
Sau cuộc hoán cải đầy kịch tính sau khi gặp Chúa Kitô phục sinh ở Damascus, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết Thánh Phaolô đã khám phá ra “ân sủng của sự yếu đuối” và chấm dứt cuộc đàn áp quyết liệt của mình đối với Giáo hội. Kinh nghiệm về những điểm yếu của chính mình đã khiến ngài dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa khi rao giảng Tin Mừng.

“Phaolô sử dụng hình ảnh ‘những cánh cửa mở’ trong hành trình đến Antioch cùng với Barnabas,” ngài nói. “Họ tập hợp Giáo hội lại và tuyên bố tất cả những gì Chúa đã làm với họ và cách Người đã mở ra cánh cửa đức tin cho dân ngoại.”
Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các hồng y, tổng giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân hiện diện trong Thánh lễ rằng hãy “học cách khôn ngoan khi mở cửa” và đừng khuất phục trước “một lòng sùng đạo an ủi, hướng nội”.
“Hôm nay, một số phong trào trong Giáo hội cho chúng ta thấy một nền linh đạo làm tan vỡ ảo tưởng,” ngài nói. “Ngược lại, cuộc gặp gỡ với Chúa khơi dậy trong cuộc sống của tất cả mọi người một lòng nhiệt thành cháy bỏng cho công cuộc truyền giáo.”

Sau khi cử hành Thánh lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đích thân trao tặng 33 trong số 42 vị tổng giám mục chính toà mới được bổ nhiệm dây pallium của họ, một chiếc áo lễ làm bằng len cừu tượng trưng cho thẩm quyền và sự hiệp nhất của họ với sứ mệnh mục vụ của Đức Giáo hoàng là truyền giáo và chăm sóc dân Chúa.
Các tổng giám mục chính toà có thể tham dự Thánh lễ của Đức Thánh Cha tại Thành phố Vatican đã ngồi cạnh tượng đài bằng đồng của Thánh Phêrô, cũng được trang hoàng trong lễ phục phụng vụ vào ngày này, như một lời nhắc nhở về thẩm quyền thừa tác của họ và trách nhiệm phục vụ Giáo hội.

Một buổi nguyện Kinh Truyền Tin đặc biệt
Mặc dù trời nóng 93 độ F, hàng ngàn người hành hương đã tụ tập tại Công trường Thánh Phêrô để tham dự bài huqn61 từ Truyền tin đặc biệt của Đức Thánh Cha nhân lễ trọng thể kính Thánh Phêrô và Phaolô.
“Chúng ta thấy Thánh Phêrô được miêu tả đang cầm hai chiếc chìa khóa lớn, giống như bức tượng ở công trường này,” ngài nói. “Những chiếc chìa khóa đó tượng trưng cho chức vụ thẩm quyền mà Chúa Giêsu giao phó cho ngài để phục vụ toàn thể Giáo hội. Bởi vì thẩm quyền là một sự phục vụ, và thẩm quyền không phục vụ là chế độ độc tài.”

Ngài cũng khuyến khích những người nghe giúp mọi người “tìm đường” vào nhà Chúa bằng cách vun trồng những đức tính phục vụ người khác, chẳng hạn như kiên nhẫn, bền chí và khiêm nhường.
“Sứ mệnh mà Chúa Giêsu giao phó cho Phêrô không phải là chặn cửa nhà, chỉ cho một số ít khách được chọn vào, mà là giúp mọi người tìm đường vào, trong sự trung thành với Phúc Âm của Chúa Giêsu. Đối với mọi người: Mọi người, mọi người, mọi người đều có thể vào!”

Sau bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chào đặc biệt đến toàn thể người dân Roma, những người mà hôm nay là ngày lễ quan trọng, nhưng đặc biệt bày tỏ sự gần gũi của mình với những người bệnh, người già, người cô đơn hoặc đang ở trong tù. Ngài cũng xin cầu nguyện cho những người bị thương và đau khổ vì chiến tranh.
“Tôi chào mọi người và mời mọi người hãy trải nghiệm như Thánh Phêrô và Phaolô — rằng tình yêu của Chúa Kitô cứu sống con người sẽ thúc đẩy họ chia sẻ cuộc sống này với niềm vui và lòng biết ơn,” ngài nói.
Nguồn: thanhlinh.net

