Chúa nhật, ngày 27 tháng 4, Nhà nội trú Têrêsa tổ chức cắm trại với chủ đề “VỀ ĐẤT HỨA”. Một ngày thật sôi nổi, đầy ắp tiếng cười và thấm đẫm đức tin. Ngày trại lần này như một lời mời gọi các em cùng nhau lên đường trong hành trình thiêng liêng, nối dài cuộc xuất hành từ Ai Cập xưa của dân Chúa, và tìm kiếm “Đất Hứa” – nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa và hạnh phúc đích thực.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Nhà nội trú đã tràn ngập không khí hân hoan. Các em thiếu nhi, với ánh mắt rạng rỡ và trái tim háo hức, đã có mặt đông đủ.. Sr Nhất khai mạc bằng lời chào mừng ấm áp, tiếp thêm tinh thần cho cả đoàn qua những băng reo mạnh mẽ:
“Giêsu: Lên đường – Tiến bước – Hân hoan!” – một khẩu hiệu không chỉ vang lên từ miệng mà còn thấm sâu vào trái tim, như một định hướng cho hành trình sống đạo của từng em.
Tiếng hát bài ca chủ đề “Tìm Giêsu” vang vọng khắp nơi, nhắc nhở rằng: Đất Hứa mà ta tìm kiếm không chỉ là một nơi chốn, mà là chính Giêsu – Đấng đồng hành trong từng bước đi của đời sống Kitô hữu.
Sau phần sinh hoạt khởi động, các đội bước vào thi dựng trại – nơi sự khéo léo, sáng tạo và tinh thần đoàn kết được thể hiện rõ nét. Khi từng chiếc trại nhỏ được dựng lên, cũng là lúc các em cùng nhau xây dựng những “mái nhà tạm” – biểu tượng của hành trình đức tin cần nương tựa lẫn nhau.
Từ 8h30, chuỗi trò chơi vận động bắt đầu, mang đến những tiếng cười giòn giã và tinh thần thi đua sôi nổi: Chuyền nước, nhặt banh bỏ rổ, bịt mắt ăn sữa chua, đạp bóng trong vòng tròn… Mỗi trò chơi là một trải nghiệm cộng tác, nơi các em không chỉ vận động thân thể mà còn học cách lắng nghe, hỗ trợ và tin tưởng nhau. “Đất Hứa” chỉ đến với những ai biết đi cùng nhau, không ai bị bỏ lại phía sau.
Sau phần nghỉ trưa, cả đoàn bước vào phần được mong đợi nhất – Trò chơi lớn, mô phỏng lại hành trình xuất hành của dân Israel.
Bốn chặng đường được tổ chức công phu và sáng tạo:
- Chặng 1: Rời Khỏi Ai Cập (Nhà nội trú Têrêsa) – Nơi các em cùng nhau “ra khỏi” vùng an toàn, đối diện thử thách.
- Chặng 2: Qua Biển Đỏ (Nhà Ao) – Biểu tượng cho sự giải thoát nhờ tin tưởng vào Thiên Chúa.
- Chặng 3: Trong Sa Mạc (Đất Thánh Thanh Xuân) – Thử thách gian nan, nhưng cũng là lúc học vâng phục và kiên trì.
- Chặng 4: Tiến Vào Đất Hứa (Nhà chính) – Giây phút vỡ òa niềm vui, nơi các em cảm nhận được phần thưởng sau hành trình gian khó.
Từng bước chân, từng trạm dừng trong trò chơi lớn không chỉ là trò chơi, mà còn là ẩn dụ cho hành trình đức tin trong cuộc sống, khi chúng ta cũng được mời gọi rời bỏ nô lệ tội lỗi, can đảm vượt qua cám dỗ, kiên nhẫn trong thử thách và cuối cùng, tiến vào Đất Hứa là tình yêu và sự sống viên mãn nơi Thiên Chúa.
Đến 16h15, phần thi Đố vui Kinh Thánh diễn ra như một làn gió mát cho trí tuệ và tinh thần. Không khí sôi nổi, hào hứng qua từng câu hỏi đã giúp các em ôn lại Lời Chúa, đào sâu hiểu biết và cùng nhau suy gẫm. Đất Hứa không phải là điểm đến của người không biết Chúa, mà là phần thưởng dành cho những tâm hồn sống Lời Ngài mỗi ngày.
Sau giờ cơm tối và vệ sinh cá nhân, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc không gian bừng sáng với phần được mong đợi nhất – lửa trại và văn nghệ. Trong ánh lửa bập bùng, các tiết mục văn nghệ do chính các đội chuẩn bị được trình diễn đầy nhiệt huyết: những điệu múa tươi sáng, những lời ca ca ngợi Thiên Chúa và tình bạn.
Ngọn lửa trại không chỉ sưởi ấm về thể lý, mà còn thắp lên lửa của niềm tin và tình thân giữa các em – ngọn lửa ấy sẽ tiếp tục cháy mãi trong từng bước đi của tuổi thơ sống đạo.
Kết thúc phần văn nghệ là lễ trao giải, nơi vinh danh các đội thi xuất sắc nhất trong tinh thần công bằng và vui tươi. Dù thắng hay không, mỗi em đều mang về chiến thắng của chính mình: chiến thắng lười biếng, nhút nhát và tự ti.
Lúc 20h30, buổi trại khép lại. Dù mệt nhưng gương mặt em nào cũng ánh lên niềm vui. “Đất Hứa” hôm nay không chỉ là đích đến của một trò chơi, mà là một kinh nghiệm thiêng liêng – nơi các em cảm nhận được sự hiện diện của Chúa giữa tình bạn, niềm vui và sự dấn thân.
“Khi cùng nhau lên đường với Chúa, hành trình nào cũng trở nên ý nghĩa.”
Xem hình Tại đây!
Nhà Nội Trú Teresa – 27.04.2025