spot_img
Thêm

    HÀNH ĐỘNG THAY LỜI NÓI

    Khi còn nhỏ, tôi sợ bệnh viện và nhất là sợ những y tá, điều dưỡng. Chẳng biết nỗi sợ ấy theo tôi tự khi nào, chỉ biết rằng trong đầu tôi in sâu một hình ảnh cô y tá “ngáo ộp”. Vâng, hình ảnh cô ý tá đang mắng chửi một cụ già tội nghiệp. Hình ảnh hống hách đó làm tôi sợ hãi, mất thiện cảm và thất vọng…

    Tuy nhiên, gần đây, có dịp vào thăm người quen trong bệnh viện, tôi đã rất ngạc nhiên về thái độ của các điều dưỡng; đa số họ nhẹ nhàng phân tích cho bệnh nhân, lắng nghe và giúp đỡ họ.

    Hình ảnh gây ấn tượng cho tôi nhất, chính là sự tận tình, vui vẻ của một chị điều dưỡng. Dáng nhỏ con nhưng chị làm việc rất cẩn thận, luôn quan tâm hỏi han từng bệnh nhân. Mỗi lần đến làm thuốc, dù lu bu đến mấy, chị cũng kiên nhẫn chỉ dẫn bệnh nhân từng chút một. Điều đáng ngạc nhiên chính là chị không có đạo, chị là một phật tử. Tôi nghĩ ắt hẳn chị sống theo phương châm của nhà phật là từ bi hỉ xả. Chị không nói nhiều về đời mình nhưng qua các hành động của chị tôi tự vấn lại bản thân mình. Là một người có đạo, được học hỏi và dạy dỗ để thi hành đức bác ái yêu thương nhưng thực sự mình đã sống như vậy hay chưa? Câu hỏi dành cho tôi, cho bạn và cho tất cả chúng ta.

    Mùa vọng đã bước sang tuần 3, với màu hồng, màu của niềm vui và là màu của yêu thương. Tin mừng cũng nhắc cho chúng ta biết rằng Chúa đã đến điều đó được minh chứng bằng những hành động “người mù xem thấy, kẻ què được đi, người phong được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin mừng”. Đó là những điều thiết thực để chứng minh rằng Đấng cứu độ đã đến và đang ở giữa con người.

    Là những người bước theo Chúa, chúng ta cũng được Chúa mời gọi thể hiện lòng yêu thương bằng chính hành động chứ không phải bằng lời nói. Cầu mong cho tất cả chúng ta biết gieo vào đời sự bình an, lòng quảng đại và tâm tình yêu thương đến với con người ngày hôm nay. Amen.

     Anna

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com