spot_img
Thêm

    Hằng Ngày Con Gặp Được Chúa

    Như một trang nhật ký mở ngỏ, Chị đã chia sẻ những tâm tình rất đời thường của một nữ tu bình thường nhưng không hề tầm thường…

     

    Ngày… tháng… năm….

    …Vẫn như mọi khi…
    Chuông dậy, dâng mình buổi mai, lên Nhà nguyện…
    Ủa, đâu vắng hai chị? tối qua cả nhà vẫn đầy đủ mà, chuyện gì xảy ra đêm qua?
    Thôi, đang giờ thinh lặng, có chuyện gì thì cũng đã rồi, cứ đọc kinh đã!
    Thì ra, người chị em của nó trong đêm bị khó thở và Chị Phụ trách đã phải đưa chị ấy đi cấp cứu trong đêm. Nhà có bảy người, bốn người không hay biết! đêm khuya thanh vắng mà các chị “hành động” khá nhẹ nhàng. Biết chuyện, chợt thấy áy náy trong lòng!

    Chúa ở trong chị em, Chúa cũng nhẹ nhàng , tế nhị như thế đó!

     

    …Trong bệnh viện:
    – Chú ơi, chú bệnh gì mà phải vào viện?
    – Chú viêm ruột.
    Đêm ông chú cứ một chặp lại chạy vào nhà vệ sinh, đến sáng nó hỏi:

    – Chú có mệt không?
    – Mệt!

    Rồi chú cười rất tươi. Nó nghe ông chú nói chuyện điện thoại: “thôi không phải lên, hai người chỗ đâu mà ở, mai ba khoẻ ba ở một mình, chúng mày còn công việc nữa”. Giọng ông chú vẫn to và hay cười. Nó xem thấy cách thằng con chăm bố và các cuộc điện thoại hỏi thăm thì nó hiểu sự quan tâm của gia đình và những người quen biết dành cho chú là rất nhiều.

    Chúa ở trong ông chú, Chúa vẫn luôn cười tươi,  vẫn luôn biết nghĩ cho người khác như thế đó!

     

    …7g15, Nó đi mua đồ ăn sáng về cho 2 chị em, ngó sang giường bên kia, ông cụ gầy nhom ốm yếu vẫn đang nằm đó, chưa có con cháu đến thăm, nó hỏi:

    – Ông ơi, ông có cần mua gì không? con mua giúp ông.
    – Dạ không Dì, lát nữa các cháu đem vô, con cám ơn Dì.

    …8g30 ông cụ vẫn chưa được ăn sáng. Nó quyết định, không hỏi ý ông nữa, đi pha cho ông hai gói ngũ cốc mà Nó mang theo, Nó thấy ông hai tay chắp trước ngực nói khe khẽ như thể một lời cầu nguyện “Lạy Chúa tôi….” rồi ông thì thầm lời gì đó mà nó không nghe được hết.

    Chúa ở trong ông cụ, những lời nói khiêm tốn, cách ông cầu nguyện đơn sơ trong hoàn cảnh cụ thể.

     

    …Mấy bữa ăn ở bệnh viện cứ ăn trong phòng bệnh, Nó nghĩ: thôi, bữa nay mình ra ngoài sảnh cho thoáng, hai chị em vừa ngồi ăn được một lát…

    Con chào sơ… Sau một hồi nói chuyện thì Nó biết được hoàn cảnh của chú ấy: chú bị nhồi máu não lần thứ hai, hằng ngày nhặt ve chai kiếm sống; ba mẹ mất, còn em gái bị trầm cảm mà cũng cặp với người ta có 2 thằng con trai hư hỏng và không đủ trí khôn để học tập; chú thuộc diện xoá đói giảm nghèo, đi viện được miễn phí 100% nhưng không có tiền để ăn, bệnh viện có đồ từ thiện nhưng tuần được 3 ngày còn những ngày khác không có, bữa trưa nay chú được người ta cho cơm rồi…

    Nó suy nghĩ: không có gì là ngẫu nhiên hay tình cờ. Chắc chắn Chúa đã mách nó ra đây và để gặp được chú này!

    – Chú ơi, chiều nay hai sơ xuất viện, còn ít đồ này chú dùng đi nha.
    Nó thấy mặt chú sáng lên, quay đi chỗ khác chớp chớp mắt.
    Dùng “phép mặc nhiên”, nó rút một tờ tiền đưa chú, Nó nói: Để chú mua cơm ăn.

    Chúa ở trong người đàn ông nghèo khổ này và Chúa đã tìm đến thăm nó!

     

    Trang nhật ký của Nó bỗng nhoè đi… Vì Nó nhận ra rằng, hằng ngày Chúa vẫn hẹn gặp Nó mà nhiều khi Nó chẳng nhận ra Ngài!

     

    Một ngày thật ý nghĩa,

    M.MP.

     

     

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com