Tên của họ là Jesús và Jesús. Và mặc dù trông có vẻ họ giống như hai anh em, nhưng thực ra họ là những người bạn thân thích đi bộ. Một người là quân nhân dự bị và người kia là giáo viên La ngữ, mục tiêu của họ sau khi nghỉ hưu là đi hành hương đến Roma. Chuyến đi của họ không hề bình thường. Không xe cộ, không máy bay, không thuyền bè mà chỉ là một cuộc đi bộ 1600 dặm đến Thành phố Vĩnh Vửu khoảng 4 tháng.
Jesús Pino, khách hành hương Tây Ban Nha: “Chúng tôi đã bảo nhau: “Khi chúng ta hưu hưu, hãy cùng nhau một chuyến phiêu lưu,” và chúng tôi nảy ra ý tưởng điên rồ là đến Roma, lúc đầu có vẻ điên rồ, và cho đến khi kết thúc, tôi không ngừng nghĩ rằng điều đó thật điên rồ … Có vẻ điên rồ, nhưng cuối cùng, với sự giúp đỡ và lời cầu nguyện đủ kiểu, gồm cả lời cầu nguyện của chính hai chúng tôi, chúng tôi đã đến được Công trường Vatican vào ngày 6 tháng Tám. Chúng tôi cảm thấy tâm hồn rạng rỡ, như ánh sang mặt trời.”
Họ bắt đầu tại tu viện Đức Mẹ Guadalupe ở Tây Ban Nha. Và đích đến là Khán đường Phaolô VI ở Vatican. Đích đến của họ là chào đón Đức Thánh Cha sau Buổi tiếp kiến chung.
Jesús Monja, khách hành hương Tây Ban Nha: “Chúng tôi có đôi phút để nói điều gì đó với ngài và chúng tôi bắt tay ngài. Jesús nói với ngài rằng chúng tôi đã hành hương từ Guadalupe.”
Và sau đó Đức Thánh Cha đã ban phước lành cho chuỗi Mân Côi mà chúng tôi đã cầu nguyện trên đường đi.
Đức tin của hai người đàn ông đã phát triển qua chuyến hành trình này. Và khi họ trở về nhà, họ mang theo những kỷ niệm độc đáo đã trải qua chỉ một lần trong đời họ.
Nguồn: thanhlinh.net/

