Địa Chỉ: 85 / 1A Phạm Văn Hai, P. 3, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Cộng đoàn toạ lạc gần khu chợ sầm uất; và khi nói đến chợ, ta thường liên tưởng tới tiếng ồn. Tuy nhiên, khi bước vào con hẻm nhỏ, ta lại cảm thấy một không gian khác, khá yên tĩnh. Vì vậy, đây quả là một nơi khá lý tưởng cho các nữ tu sống và hoạt động giữa lòng Thành Phố Sài Gòn sôi động.Khu đất của cộng đoàn trước đây là của gia đình Ông Bà cố Hoàng, song thân của Soeur Thược. Sau khi định cư bên Mỹ, Ông Bà Cố và gia đình dâng cho Hội Dòng. Sau đó Hội Dòng xây dựng lại và lấy tên là Cộng đoàn “Đức Mẹ Cát Minh”. Ngày 31/06/2005, Hội dòng chính thức cử một số chị em về phục vụ. “Vạn sự khởi đầu nan”, các chị đã gặp không ít khó khăn. Nhưng tạ ơn Chúa, các chị vẫn cố gắng mỗi ngày để vừa ổn định cuộc sống, vừa cộng tác trong công việc mục vụ tại giáo xứ
Tân Chí Linh: giúp coi ca đoàn, lễ sinh và dạy giáo lý… Ngoài ra, các chị còn giúp mục vụ tại Giáo Xứ Vinh Sơn gần kề. “cánh tay nối dài” của người nữ tu Mến Thánh Giá như ngày càng “vươn rộng” trong cánh đồng truyền giáo. Dù bộn bề với bao công việc, nhưng các Chị trong cộng đoàn luôn vui tươi và nhiệt tình cộng tác, chung tay với nhau trong tình yêu thương quan phòng của Chúa. Như lời Thánh Vịnh 133 đã nói : “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau”. Các Chị luôn xác tín rằng, dù khó khăn nhưng Chị Em đồng lòng tin tưởng nơi Chúa, Ngài sẽ chúc lànhNhìn lại chuỗi hồng ân Chúa ban, chúng con tin tưởng Chúa mãi luôn gìn giữ để Cộng đoàn phát triển từng ngày. Xin cho mái nhà Cộng đoàn mãi mãi là nơi gắn kết Chị Em lại với nhau trong tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh, qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria mà cộng đoàn nhận làm bổn mạng.

