spot_img
Thêm

    ĐỜI CON CHÍNH CHÚA SẼ LIỆU

    Vào một buổi chiều Nó đang lật từng trang Kinh Thánh đọc thì bắt gặp một mẫu gương về niềm tin và phó thác mãnh liệt nhất đó là tổ phụ Abraham. Chính “ông đã tin ngay cả khi không còn gì để tin nên ông được kể là người công chính”. Thế nên cuộc sống của ông dù khổ đau đến tột cùng nhưng lòng ông vẫn tin tưởng và can đảm thực hiện thánh ý Chúa đến giây phút cuối cùng. Không có nỗi đau nào cho bằng nỗi đau của Abraham, nỗi đau ấy luôn day dứt trong lòng khi đứa con thơ duy nhất, là niềm vui, sự an ủi và hy vọng của tuổi già hỏi một câu xé lòng: “có củi, có lửa đây rồi, còn lễ vật đâu Cha?” “Chính Chúa sẽ liệu con à”, đó là câu trả lời gói trọn tất cả niềm tin và hy vọng của ông nơi Thiên Chúa. Và đó cũng là câu trả lời của Nó khi nghe bài sai năm nay.

    Sau khi nghe bài sai xong dường như Nó chưa tin tưởng vào kế hoạch của Chúa dành cho Nó. Vào một ngày đẹp trời, xe đón Nó để chuyển về nơi Nó được sai đến. Nó như khóc òa vì không biết cuộc đời Nó sẽ như thế nào ? Nhưng lúc này, trong Nó tự hỏi, không biết cảm giác của tổ phụ Abraham xưa khi đặt chân đến đất hứa như thế nào, nhưng với riêng Nó lúc này thì bao cảm xúc đan xen lo sợ,…. Có lẽ hành trình đức tin hôm nay của Nó đang được thêu dệt bằng những tháng ngày cùng Chúa phiêu lưu, nhiều lúc tin tưởng, phó thác, lắm khi lo lắng, sợ hãi, bao phen chênh vênh không lối thoát, thế nhưng Nó vẫn luôn xác tín: Chính Chúa đã liệu, đang liệu và sẽ liệu tất cả mọi sự trong cuộc đời Nó. Vì thế, Nó cảm nghiệm được rằng để có thể sống trung thành trong ơn gọi, điều kiện tiên quyết là Nó cần phải có niềm tin và hy vọng tuyệt đối vào Chúa, dám đặt cược cuộc đời mình trong bàn tay quyền năng, tình yêu và sự quan phòng của Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh mà Nó cam kết gắn bó trọn vẹn đời mình.

    Và ngay hôm nay lại một lần nữa Nó thật sự bình tâm phó thác đời mình trong kế hoạch tuyệt vời của Thiên Chúa. Chúa đã sắp xếp và định liệu cho Nó một chương trình cứu độ quá tuyệt vời. Ngài vẫn quan phòng mọi sự trong từng biến cố, từng giai đoạn sống ơn gọi tu trì. Và khi đứng trước những ngưỡng cửa của sứ vụ mới đối với Nó thì Nó luôn tâm niệm: “đời con chính Chúa sẽ liệu”. Đúng là hoa cỏ đồng nội, muôn loài muôn thú mà không ra khỏi tầm mắt của Thiên Chúa thì vì cớ gì mà Ngài lại không liệu cho Nó – một thụ tạo đã được Con Một yêu dấu của Ngài dùng chính mạng sống mà định liệu cuộc đời cho Nó.

    Kết thúc 8 năm phục vụ tại môi trường khuyết tật thì nay được Mẹ Hội Dòng sai đến môi trường mới lạ với Nó, chính nơi đây Nó sẽ tiếp tục trải nghiệm cách sống các Lời khuyên Phúc Âm. Đồng thời, đó cũng là khoảng thời gian ân thánh cho Nó để đón lấy Thập Giá trong linh đạo Mến Thánh Giá. Trong tâm tình tạ ơn Nó cũng muốn “hát lên bài ca mới”  để cám ơn Mẹ Hội Dòng đã đón nhận Nó, cho Nó được tiếp bước cùng các chị em trong hành trình dâng hiến.

    MT

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com