spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácĐiệp Khúc Ngày Hè

    Điệp Khúc Ngày Hè

    Du dương nức nở sầu ve
    Không sao ngăn được ngày hè đơm hoa
    Người người khắp nẻo gần xa
    Bôn ba tề tựu về nhà mẹ chung.

    Nó đã và đang hát bản nhạc của cuộc đời trong đức vâng phục, đức khiết tịnh và nghèo khó, hy sinh, dâng hiến, cầu nguyện và phục vụ.

    Cứ mỗi độ hè về, mọi chị em trong Hội Dòng và cả Nó, rất háo hức trở về nhà mẹ Hội Dòng để tham dự tuần tĩnh tâm thường năm. Có lẽ đây là thời gian được nghỉ ngơi cả về thể xác lẫn tinh thần sau một năm dấn thân phục vụ.

    Về đến nơi yên bình, Nó cảm được sự thanh tịnh đến lạ thường, bởi không còn nghe những tiếng ồn ào xô bồ giữa nhịp sống của xã hội. Tiếng xe, tiếng còi hú, tiếng động cơ của nhà máy hay của những công trường… gần như là đã ăn sâu vào phiên khúc của cuộc đời nó khi đi xa khỏi Nhà Chính. Những nóng nực, oi bức mồ hôi nhễ nhãi ướt đẫm áo cũng không còn, thay vào đó là một bầu không khí mát mẻ, một không gian im ắng, vang vẳng tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, tiếng chim hót dường như dần đưa tiềm thức nó quay về nơi mình đã được sinh ra. Nhìn những chị bướm bay lượn lờ trên mỗi bông hoa và nghe những tiếng ve sầu kêu rả rích thì cũng đã cảm được sự trong lành hồn nhiên đang nằm giữa thế giới đầy đau thương, tranh đấu và áp lực. Đây là thời gian nó và chị em được hâm nóng lại đời sống cầu nguyện, để tâm hồn lắng đọng lại và cũng là để rà soát lại những mối tương quan: Tương quan với Chúa, với chị em, với những người xung quanh và với chính bản thân Nó.

    Nó vẫn nhớ, có lần Soeur phụ trách của nó đã từng nói: “cuộc đời của người nữ tu như những diễn viên, trong bộ phim này có thể đóng vai này, nhưng trong bộ phim khác sẽ diễn một vai khác”. Ngẫm lại cũng đúng thật. Cuộc đời của mỗi chị em, năm nay có thể là nơi miền xa xôi hẻo lánh, nhưng ngày mai và những ngày kế tiếp có thể sẽ đổi về chốn đô thành phồn vinh xô bồ, nơi phố phường đầy hoa lệ… Cuộc đời tu như những hành trình, được sai đi bất cứ nơi nào mà nhà dòng thấy cần. Biết là thế nhưng nó vẫn thấp thỏm khi ngày tĩnh tâm cuối cùng kết thúc. Chỉ sau giờ chầu tạ ơn, mọi người sẽ biết mình đi về phương nào.

    Mặc dù nó rất nhiều lần được nghe bài sai trực tiếp và cũng có lần được nghe bài sai “online” bởi đã đi tĩnh tâm đợt 1, nhưng lần nào nó cũng hồi hộp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không biết mình sẽ được sai đến cộng đoàn nào? Nơi đó, Nó có được chị em đón nhận không? Có được sống với những người hợp với mình không? Công việc ở đó thế nào? Nó có được làm công việc nó thích hay làm những công việc mà Nó không muốn? Nó có thích nghi nhanh chóng với cộng đoàn mới không? Vẫn biết trong nhà dòng, cộng đoàn nào cũng bằng ấy công việc nhưng mỗi cộng đoàn có cách tổ chức và những nét rất riêng.

    Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu của Nó. Nó bồn chồn có, lo lắng có, bất an có. Vẫn biết bậc sống nào cũng có những thăng trầm, những thách đố riêng vì cuộc đời không phải là màu hồng. Trời còn có lúc nắng lúc mưa, mưa nhiều thì ẩm ướt, bầu trời u ám nhưng nắng nhiều thì nóng nực, huống gì đời sống tu trì, là đời sống chung với biết bao nhiêu chị em từ những vùng miền khác nhau, xuất thân từ những gia đình và cách giáo dục khác nhau thì làm sao tránh khỏi những lần va chạm, những xích mích không mong muốn. Nó chỉ biết “Buông theo ý Chúa” và tập sống “ Hy lễ ban chiều” và xin Chúa ở trong Nó, cùng đồng hành với Nó trong cuộc đời và trên bước đường phục vụ hiến dâng.

     Tay Ngài xin chớ buông con.
    Dìu đưa dẫn dắt vuông tròn ý Cha.

     Ngọc Đen

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com