spot_img
Thêm
    Trang chủThông TinGiáo Hội Hoàn VũĐGM Trung Quốc Joseph Shen Bin tập trung vào việc điều chỉnh...

    ĐGM Trung Quốc Joseph Shen Bin tập trung vào việc điều chỉnh đức tin theo ý tưởng của đảng Cộng sản

    Jos. Tú Nạc, NMS

    Một giám mục Trung quốc có lịch sử ủng hộ Trung cộng đảng Theo những người Công giáo tham dự các cuộc nói chuyện của giám mục, một giám mục Trung Quốc có tiền sử ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) đã nhấn mạnh trong một hội thảo giáo phận mới đây về ảnh hưởng của nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với Giáo hội nhiều hơn là ảnh hưởng của Vatican, theo những Người Công giáo tham dự cho biết.

    Đức Giám mục Joseph Shen Bin của Thượng Hải, ông được chính quyền Trung Quốc bổ nhiệm làm giám mục bất hợp pháp vào năm 2023 và được Đức Thánh Cha Phanxicô đưa vào hiệp thông với Giáo hội một năm sau đó theo thỏa thuận Vatican – Trung Quốc, đã được giới thiệu là diễn giả tại một hội nghị Vatican vào tháng Năm, nơi ông thúc đẩy “hiện đại hóa theo phong cách Trung Quốc” của Giáo hội phù hợp với ý tưởng xã hội chủ nghĩa.

    Shen gần đây đã tổ chức một cuộc hội thảo giáo phận vào ngày 4 – 6 tháng Mười Một về “Hán hóa tôn giáo ở Thượng Hải”. Theo một báo cáo từ Bitter Winter, những người Công giáo Thượng Hải tham dự hội thảo của vị giám mục cho biết ông “hoàn toàn không thảo luận về Thượng hội đồng Vatican (về tính đồng nghị] cũng như Đức Thánh Cha Phanxicô và các tài liệu gần đây của ngài.”

    Thay vào đó, một số nguồn tin cho biết, Shen “tập trung vào ‘Hán hóa’, mà giờ đây rõ ràng không có nghĩa là điều chỉnh tôn giáo theo phong tục Trung Quốc mà theo hệ tư tưởng của Trung cộng đảng.”

    “Một người lạc quan có thể phản đối rằng Giám mục Shen Bin đã không nói rõ với người Công giáo Thượng Hải rằng ‘không’ nghe theo lời dạy của Đức Giáo hoàng, điều này phản đối ý tưởng của Trung cộng đảng về những vấn đề chính như phá thai và vai trò của tôn giáo trong xã hội. Nhưng đối với một giám mục, việc phớt lờ giáo hoàng và các văn kiện của ngài trong những sự kiện long trọng như vậy không khác gì là phủ nhận tất cả,” theo tường thuật của Bitter Winter, một ấn phẩm tập trung vào cuộc đàn áp Kitô giáo ở Trung Quốc.

    Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh “Hán hóa” tất cả các tôn giáo ở Trung Quốc — một động thái mà Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ gọi là “một chiến lược sâu rộng nhằm kiểm soát, quản lý và thao túng mọi khía cạnh của đức tin thành một khuôn mẫu xã hội chủ nghĩa thấm nhuần ‘đặc điểm Trung Quốc’.”

    Trong hội thảo vào tháng Mười Một, Shen cũng nhấn mạnh đến nhu cầu hợp tác chặt chẽ hơn với Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát và giám sát tôn giáo “chính thức” ở Trung Quốc.

    Một phân tích gần đây do USCIRF công bố khẳng định rằng chính sách “Hán hóa tôn giáo” của Trung cộng đảng luôn vi phạm quyền tự do tôn giáo được quốc tế bảo vệ. Theo báo cáo, thuật ngữ “Hán hóa” có nghĩa là tuân theo văn hóa Trung Quốc, nhưng về cơ bản, chính sách này đặt các tín ngưỡng phụ thuộc vào “chương trình nghị sự chính trị và tầm nhìn Marxist của Trung cộng đảngvề tôn giáo.”

    Theo báo cáo, các quan chức Trung Quốc đã ra lệnh gỡ bỏ thánh giá khỏi các nhà thờ và thay thế hình ảnh Chúa Kitô và Đức Mẹ Đồng Trinh bằng hình ảnh của Tập Cận Bình. Họ cũng đã kiểm duyệt những văn bản tôn giáo, buộc các thành viên của giáo sĩ phải rao giảng hệ tư tưởng của Trung cộng đảng và ra lệnh phải trưng bày những khẩu hiệu của Trung cộng đảng trong các nhà thờ.

    Shen đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ chương trình Hán hóa tôn giáo của Tập Cận Bình, ông nói vào năm 2023 rằng Hán hóa là “một biển báo và một hướng đi để thích nghi với xã hội xã hội chủ nghĩa cũng như là một quy tắc cố hữu và là một yêu cầu cơ bản cho sự tồn tại và phát triển của Giáo hội Công giáo tại chính Trung Quốc.”

    Ông tiếp tục nhấn mạnh rằng giáo lý Công giáo phải “phù hợp” với hệ tư tưởng của đảng.

    “Chính sách tự do tôn giáo do chính phủ Trung Quốc thực hiện không nhằm mục đích thay đổi đức tin Công giáo mà chỉ hy vọng rằng giáo sĩ và tín đồ Công giáo sẽ bảo vệ lợi ích của người dân Trung Quốc và giải phóng bản thân khỏi sự kiểm soát của các thế lực nước ngoài,” Shen cho biết trong bài phát biểu vào tháng Năm tại Vatican, nơi ông xuất hiện cùng với Quốc vụ khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin.

    Tại Trung Quốc, các linh mục Công giáo được cho là chỉ được phép phục vụ tại những nơi thờ phượng được công nhận mà trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi không được phép vào. Các nhóm tôn giáo ở Trung Quốc đã bị cấm tiến hành bất kỳ hoạt động tôn giáo nào trực tuyến mà không nộp đơn và được Sở Tôn giáo tỉnh chấp thuận trước.

    Những nỗ lực kiểm soát tôn giáo của ĐCSTQ không chỉ giới hạn ở người Công giáo mà còn mở rộng sang cả người Tin lành, Hồi giáo, Đạo giáo, Phật giáo và những người theo các tôn giáo dân gian Trung Quốc. Các quan chức Trung Quốc còn đàn áp phong trào tôn giáo Pháp Luân Công.

    Nguồn: thanhlinh.net/

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com