Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu mọi người không nên tìm đến bói bài hoặc ma thuật để đối mặt với nỗi sợ hãi về tương lai. Ngài nói rằng một Kitô hữu phải học cách sống ở hiện tại và phó thác tương lai trong tay Chúa.
Đức Thánh Cha Phanxciô: “Đừng sợ hãi, Thiên Chúa đã nói với Abraham, Isaac, Moses trong suốt chiều dài lịch sử, đừng sợ hãi, và Người cũng nói với chúng ta như vậy. Đừng sợ hãi. Hãy tiến lên. Đừng sợ hãi. Ồ, cha ơi, con sợ điều này. Và cha làm gì khi cha sợ hãi? Xin lỗi cha, nhưng con nói thật với cha, con đi gặp thầy bói. Con đi gặp thầy bói ư? Vâng, con sẽ xem chỉ tay. Làm ơn. Đừng sợ hãi.”
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng tưởng nhớ những người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy ở Los Angeles và dành cho họ lời am ủi.
Đức Thánh Cha Phanxicô: “Và tôi muốn các bạn biết rằng trái tim tôi hướng về người dân Los Angeles, những người đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ vì vụ cháy đã tàn phá toàn bộ những khu phố và cộng đồng.”
Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kể lại cuộc gọi cuối cùng của mình với giáo xứ Công giáo ở Gaza sau lệnh ngừng bắn.
Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hôm qua, như mọi ngày, tôi đã gọi điện đến giáo xứ ở Gaza. Họ rất vui. Có 600 người ở đó, từ giáo xứ và trường học, và họ nói với tôi: ‘Hôm nay chúng con đã được ăn đậu lăng với thịt gà.’ Một thứ mà họ không được ăn trong thời gian này và một số loại rau.”
Cuối cùng, Đức Thánh Cha, như trong tất cả những bài giáo lý cộng đoàn, ngài đã ban phép lành cho những người có mặt.
Nguồn: thanhlinh.net/

