Jos. Tú Nạc, NMS
Hôm Chủ Nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thúc giục các Kitô hữu trở thành tấm gương cho những người khác về cách sống một lối sống tỉnh táo, không vật chất trong hòa bình với cộng đồng của mình.
“Điều quan trọng là phải biết cách duy trì sự tỉnh táo, biết cách tỉnh táo trong việc sử dụng mọi thứ — chia sẻ tài nguyên, kỹ năng và quà tặng, và không quá mức. Tại sao? Để được tự do: Sự dư thừa sẽ biến bạn thành nô dịch,” Đức Thánh Cha đã nói trong bài phát biểu tại buổi nguyện Kinh Truyền Tin vào ngày 14 tháng Bảy.
Đức Thánh Cha đã giải quyết những vấn đề của chủ nghĩa vật chất trong các bình luận của mình trước khi nguyện Kinh Truyền Tin, một lời cầu nguyện của Đức Mẹ mà ngài chủ sự vào mỗi Chúa Nhật hàng tuần.
Phát biểu từ cửa sổ nhìn ra Công trường Thánh Phêrô, ngài đã suy ngẫm về Phúc âm Chúa Nhật, của Thánh Maccô 6, tập trung vào lời chỉ dẫn của Chúa Giêsu cho các tông đồ của mình là “không mang theo gì cho cuộc hành trình” khi Người sai họ đi rao giảng.
“Chúng ta hãy dừng lại một chút để xem hình ảnh này,” ngài nói. “Các tông đồ được sai đi cùng nhau, và họ chỉ được mang theo những gì cần thiết.”
Một đám đông lớn đã tham dự Kinh Truyền Tin mặc dù mặt trời buổi trưa gay gắt làm tăng nhiệt độ tại công trường lát đá lên đến 90 độ F.
Nhiều người đội mũ hoặc cầm ô để che nắng, và mặc dù trời nóng, họ vẫn nhiệt tình chào đón Đức Thánh Cha khi ngài xuất hiện ở cửa sổ Điện Tông tòa.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời những người có mặt suy ngẫm về “điều gì xảy ra trong gia đình hoặc cộng đồng của chúng ta khi chúng ta làm những gì cần thiết, ngay cả khi có ít…”
“Thật vậy, một gia đình hoặc một cộng đồng sống theo cách này tạo ra xung quanh mình một môi trường giàu tình yêu thương, nơi mà chúng ta dễ dàng mở lòng mình với đức tin và sự mới mẻ của Tin Mừng, và nơi mà người ta rời đi tốt hơn, người ta rời đi thanh thản hơn,” ngài nói.
“Mặt khác,” ngài chỉ ra, “nếu mọi người đều đi theo con đường riêng của mình, nếu những gì quan trọng chỉ là những thứ không bao giờ đủ — nếu chúng ta không lắng nghe nhau, nếu chủ nghĩa cá nhân và lòng đố kỵ chiếm ưu thế … thì không khí trở nên nặng nề, cuộc sống trở nên khó khăn và những cuộc gặp gỡ trở thành dịp để bồn chồn, buồn bã và nản lòng hơn là dịp để chung vui.”
“Lòng đố kỵ là một thứ chết người, một độc tố,” Đức Thánh Cha nói thêm, đồng thời lưu ý rằng “sự hiệp thông, sự hòa hợp giữa chúng ta và sự tỉnh táo là những giá trị quan trọng, những giá trị không thể thiếu, để một Giáo hội có thể truyền giáo ở mọi cấp độ.”
Sau khi nguyện bằng tiếng Latin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về Chúa Nhật Biển, mà Giáo hội kỷ niệm vào ngày 14 tháng Bảy.
Chúa Nhật Biển là ngày Giáo hội tưởng nhớ và cầu nguyện cho tất cả những người làm việc trên biển, thường trong điều kiện nguy hiểm và đơn độc.
“Vào Chúa Nhật Biển, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người làm việc trong lĩnh vực hàng hải và cho những người chăm sóc họ,” Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục.
Ngài cũng cầu xin Đức Mẹ Núi Carmel, ngày lễ là 16 tháng Bảy, “an ủi và ban bình an cho tất cả những người dân đang bị áp bức bởi nỗi kinh hoàng của chiến tranh.”
“Xin đừng quên Ukraine, Palestine, Israel và Myanmar đang bị giày vò,” Đức Thánh Cha nói.
Nguồn: thanhlinh.net/

