Tin mừng: Ga 19, 25-34
Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.
Suy niệm:
Mẹ! có lẽ đây chính là danh xưng, là tên gọi mà trên môi miệng của chúng ta ai cũng đã từng cất lên. Mẹ! danh xưng ấy thật là gần gũi, thân thương, trìu mến. Và không đơn thuần chỉ là danh xưng nhưng còn nói lên được mối tương quan của những người liên hệ, thường là máu mủ ruột thịt hoặc một mối liên hệ rất mật thiết, bởi lẽ gặp một người dưng chúng ta không bao giờ gọi: mẹ! Chúa Giê-su, dù là Con Thiên Chúa, nhưng khi nhập thể làm người, Ngài cũng có một người mẹ như bao con người bình thường khác. Sống cùng Mẹ, Ngài dù là nguồn mạch của tình yêu nhưng cũng được đón nhận tình yêu, tình mẫu tử từ chính mẹ của mình. Mẹ Maria!
Qua lời trăn trối của Chúa Giê-su trên thánh giá: “Thưa Bà, đây là con của Bà”, và “Đây là mẹ của anh.” Thánh Gioan đại diện không chỉ cho các anh em môn đệ mà còn đại diện cho toàn thể mọi Kitô Hữu, những con người đã được khai sinh nhờ Máu và Nước tuôn trào từ cạnh sườn của Chúa Giêsu trên thánh giá, tức là Hội thánh “rước Mẹ về nhà mình”. Nhờ đó, chúng ta được diễm phúc gọi Đức Maria là Mẹ với tất cả tâm tình yêu thương trìu mến của người con. Và Mẹ thực sự là Mẹ của Hội Thánh khi Mẹ luôn đồng hành cùng các Tông Đồ hầu nâng đỡ và khích lệ sứ vụ của các ngài. (Cv1, 12-14)
Mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh hôm nay. Chúng ta cũng xin được trở thành những người con ngoan của Mẹ, theo gương Mẹ luôn biết lắng nghe và thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Đồng thời, xin Mẹ luôn đồng hành, dẫn dắt chúng ta trong mọi bước đường của hành trình sứ vụ loan Tin Mừng Tình Yêu đến với mọi người. Amen!
Dã Quỳ