Cha Jason Nioka đã được thụ phong linh mục Công giáo cách đây một tháng và nhiệm vụ đầu tiên của ngài là dành mùa hè ở Paris để phụ trách nhóm tuyên úy Công giáo tại Thế vận hội — nhóm tuyên úy lớn nhất tại Thế vận hội — gồm 40 linh mục Công giáo, tu sĩ và giáo dân.
Trong một cuộc phỏng vấn với Catherine Hadro trên “EWTN News In Depth” vào ngày 26 tháng Bảy, Nioka, người Pháp, gọi cơ hội này là “món quà tuyệt vời từ Thiên Chúa để trở thành một phần của cuộc phiêu lưu này.”
Các vận động viên Olympic được mời tập trung tại Trung tâm Đa tôn giáo nằm trong làng vận động viên trong một khu vực dành cho các vận động viên Kitô giáo — Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành — nơi họ có thể cùng nhau đọc Kinh Thánh, tham gia lectio divina và thờ phượng, Nioka giải thích.
Thánh lễ hàng ngày cũng sẽ được cử hành tại một nhà thờ Công giáo gần đó với các nghi lễ được thực hiện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý và tiếng Bồ Đào Nha.
Cựu vô địch Judo trở thành linh mục Công giáo cảm thấy mình có đủ năng lực đặc biệt cho nhiệm vụ này vì kinh nghiệm của mình với tư cách là một vận động viên.
“Tôi nghĩ đối với tôi, đây là một thách thức lớn vì tôi hiểu môn thể thao này,” ngài chia sẻ. “Các vận động viên không cần nghe điều gì đó đặc biệt. Nhiệm vụ đầu tiên của một giáo sĩ chỉ là lắng nghe.”
“Đầu tiên, chúng ta mời Chúa Thánh Thần trông nom, chăm sóc,” ngài nói. “Một số người sẽ thành công. Chúng ta biết rằng một số người cũng sẽ gặp một số khó khăn, nhưng nếu chúng ta trao cho họ lời hy vọng và sức mạnh, có thể điều này sẽ giúp họ cống hiến hết mình và trở thành vận động viên giỏi nhất trong Thế vận hội.”
Nioka cho biết trước hết và quan trọng nhất, công việc của ngài “là cầu nguyện cho họ và chăm sóc họ” và ngài coi vai trò này là “một ân sủng.”
Nguồn: www.thanhlinh.net/

