Giữa những khoảnh khắc đời thường lặng lẽ êm trôi, đôi khi chúng ta cũng bất ngờ có được những cuộc gặp gỡ rất ấn tượng!
Quả vậy, sáng nay, ngày 5 tháng 7, Trường Khiếm Thính Ánh Sao bất ngờ được giao lưu với các anh chị Sinh viên của Lưu Xá sinh viên Đức Maria, trên đường từ Sài gòn lên Đà Lạt để sinh hoạt trại hè.
Cuộc gặp gỡ giữa những em học sinh khiếm thính với các sinh viên đầy năng động và hoạt bát, tuy rất bị hạn chế về giao tiếp ngôn ngữ nhưng lại rất đậm tình thương, sự cởi mở qua khuôn mặt, cử chỉ, nụ cười rất dễ thương và đồng cảm của cả anh, chị và các em.
Cuộc giao lưu thêm phần sinh động và ấm áp hơn với phần trình diễn các bài múa của các em, kèm theo tiếng nhạc không ít phần nhộn nhịp khiến các anh chị cười vui thỏa thích nhưng cũng rất đỗi thán phục….! Đáp lại với các em, các anh chị sinh viên cũng trình diễn một bài; và cuối cùng cả anh, chị và em cùng một nhịp nhảy trong tim và trong tâm hồn.
Cuộc giao lưu khép lại với “Round-Agape-Snacking”; Bịn rịn chào nhau như muốn nói rằng các anh chị rất thương các em; và chúng em rất quý mến và ngưỡng mộ các anh chị.
Ước mong sao có nhiều bạn trẻ sớm nhận ra giá trị đích thật của những cuộc gặp gỡ với những em nhỏ ngây thơ, hồn nhiên và nhất là kém may mắn để họ cũng biết nhìn nhận cuộc sống này cách quân bình hơn, vị tha hơn và sẵn sàng lên đường với con tim, đôi chân và đôi tay quảng đại.
TiTi