spot_img
Thêm
    Trang chủThông TinGiáo Hội Hoàn VũCửa sổ kính màu dành riêng cho Chân phước Carlo Acutis đã...

    Cửa sổ kính màu dành riêng cho Chân phước Carlo Acutis đã khuấy động giáo xứ Anh

    Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn

    Giáo xứ St. Aldhelm ở Malmesbury tự hào là giáo xứ đầu tiên ở Anh — theo hiểu biết của giáo xứ — có cửa sổ kính màu dành riêng cho Chân phước Carlo Acutis.

    Được gọi là “Vị thánh thiên niên kỷ”, Carlo qua đời khi mới 15 tuổi, nhưng chàng lập trình viên máy điện toàn trẻ tuổi này đã để lại di sản to lớn tiếp tục truyền cảm hứng cho những người trẻ trên khắp thế giới.

    Chân phước Carlo, người đã qua đời vì bệnh bạch cầu, là một thiếu niên ngoan đạo với tình yêu sâu sắc dành cho Bí tích Thánh Thể và kinh mân côi. Ngài hiếm khi bỏ lỡ cơ hội tham dự Thánh lễ hàng ngày, và sự tận tụy cùng đức tin của ngài tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng nghìn người trẻ trên toàn thế giới.

    Mặc dù chưa được phong thánh, Carlo sinh ra ở Luân Đôn, sau khi được tuyên bố là “chân phước”, có thể được tôn kính trong một nhà thờ với sự cho phép đặc biệt từ giáo phận địa phương.

    Có hai cửa sổ trong nhà thờ St. Aldhelm không có hình ảnh, vì vậy, người ta đã đề xuất với hội đồng mục vụ rằng nên đưa hình ảnh của Chân phước Carlo Acutis vào. Với tư cách là cha sở của giáo xứ này, tôi hy vọng rằng giáo xứ này sẽ đặc biệt thu hút những người trẻ có thể liên hệ với ngài như một nhân vật đương đại.

    Chúng tôi đã xin được phép, cùng với việc được cấp phép để tôn kính Chân phước Carlo Acutis qua một cửa sổ kính màu, và cửa sổ kính màu đã được lắp đặt tại Nhà thờ St. Aldhelm vào năm 2022.

    Cửa sổ đã thu hút được sự chú ý đáng kể sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố không chính thức rằng phép lạ thứ hai được cho là của Carlo sẽ được chấp thuận, mở đường cho việc phong thánh cho ngài. Thông báo này đã khuếch đại sự quan tâm đến câu chuyện của Carlo, thu hút thêm nhiều du khách đến nhà thờ hơn nữa.

    Cửa sổ đã truyền cảm hứng cho nhiều người, cả già lẫn trẻ. Giáo đoàn và thị trấn vô cùng tự hào về khoảnh khắc này, không chỉ đưa nhà thờ của họ lên bản đồ mà còn thu hút du khách từ khắp cả nước.

    Nó thậm chí còn thu hút sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông trong hai năm qua.

    Cửa sổ được giới thiệu trên Famiglia Cristiana (Số 2, ngày 8 tháng 1 năm 2023), một tạp chí Ý hàng tuần xuất bản tại Alba, Ý: Bài viết dài ba trang lưu ý rằng mọi người đã bị thu hút và ấn tượng bởi cửa sổ và thường hỏi về câu chuyện của Carlo vì điều đó.

    St. Aldhelm đã trở thành tâm điểm chú ý của cả nước nhờ một bài viết truyền cảm hứng do tờ Daily Telegraph thực hiện.

    Bài viết có tựa đề “Cậu thiếu niên yêu thích trò chơi điện tử đã được phong thánh — và được bất tử hóa trong cửa sổ nhà thờ Wiltshire”, nêu bật cách cửa sổ mô tả Carlo theo góc nhìn đương đại, hoàn chỉnh với một chiếc đồng hồ hiện đại và điện thoại di động, tượng trưng cho sự kết hợp độc đáo giữa tính hiện đại và lòng mộ đạo của ngài. Việc lắp đặt này được đánh giá là một lựa chọn chu đáo để tạo được tiếng vang với thế hệ trẻ.

    Kể từ khi bài báo của Telegraph được xuất bản, St. Aldhelm đã chứng kiến ​​lượng khách thăm viếng tăng đột biến. Nhiều người bị thu hút cụ thể bởi câu chuyện về cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy sức mạnh của Carlo, háo hức được nhìn thấy cửa sổ ghi lại tinh thần của ngài một cách tuyệt đẹp.

    Sự chú ý mới mẻ này đã lấp đầy nhà thờ với bầu không khí phấn khích và tôn kính, khi giáo dân và du khách tụ tập để chiêm ngưỡng cửa sổ và suy ngẫm về di sản của Acutis.

    Bản thân cửa sổ, được nghệ sĩ kính màu Michael Vincent chế tác, đã trở thành điểm nhấn cho cả người dân địa phương và du khách. Sự hiện diện của nó không chỉ làm tăng thêm tính thẩm mỹ của nhà thờ mà còn đóng vai trò như một lời nhắc nhở mạnh mẽ về ảnh hưởng lâu dài của Carlo.

    Nghệ sĩ thậm chí còn chuẩn bị một ô cửa sổ bổ sung để cập nhật danh hiệu của Carlo từ “Chân phuớc” trở nên “Thánh” khi ngài được phong thánh.

    Nhiều du khách từ Mamesbury đã đến St. Aldhelm để tham dự Lễ hội hoa St. Aldhelm vào ngày 25 tháng Năm, trùng với bài viết về Chân phước Carlo trên tờ Telegraph.

    Một số du khách cho biết họ đã đến sau khi đọc bài báo trên tờ Telegraph, lấy cảm hứng từ câu chuyện tuyệt vời về Carlo.

    Tối hôm đó, một phụ nữ 87 tuổi đã gọi điện để bày tỏ bài báo đã làm cho ngày của bà trở nên tươi đẹp như thế nào. Bà rất sùng kính Carlo (cũng như 14 đứa cháu).

    Một ngày trước đó, giáo xứ đã nhanh chóng chuẩn bị khoảng 100 tập sách nhỏ với tiểu sử tóm tắt, trích dẫn và ảnh của Carlo, bao gồm cả cửa sổ tại Nhà thờ St. Aldhelm, để mọi người có thể tìm hiểu thêm về ngài. Khoảng 500 bản sao của tập sách nhỏ tám trang đã được in cho du khách và khách đến thăm cửa sổ.

    Đây là ấn tượng của du khách sau khi nhìn thấy cửa sổ kính màu:

    Vào tháng 4 năm nay, một bé gái 6 tuổi đã mắc phải chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp Hội chứng Guillain-Barré, khiến toàn bộ cơ thể bị liệt. Em đã được đưa vào trạng thái hôn mê và thở máy. Hiện tại, em đã có thể cử động hoàn toàn ở phần thân trên.

    Trong thời gian bị bệnh, các giáo dân của St. Aldhelm đã tha thiết cầu nguyện với Chân phước Carlo Acutis, xin ngài chuyển cầu. Chúng tôi thực sự tin rằng sự chuyển cầu của Carlo đã góp phần rất lớn vào sự phục hồi nhanh chóng và đáng kinh ngạc của bé gái, và chúng tôi vẫn hy vọng rằng em sẽ hồi phục hoàn toàn.

    Chúng tôi thực sự tin rằng với cửa sổ và lời kêu gọi của nó đối với những người trẻ và các gia đình trẻ, St. Aldhelm sẽ trở thành trung tâm cho sự suy ngẫm và phát triển tâm linh. Đây sẽ là nơi những người trẻ có thể tụ họp, suy ngẫm về cuộc sống của chính mình và cân nhắc cách họ có thể cống hiến hết mình cho Chúa, khởi xướng và tiến triển trên con đường nên thánh.

    Chúng tôi dự định đặt một bệ quỳ trước cửa sổ, tạo không gian cầu nguyện bên cạnh nơi mọi người để lại lời cầu nguyện và thỉnh cầu của mình, cũng như phản hồi cho những lời cầu nguyện được đáp lại.

    Trong ba năm qua, chúng tôi đã tập trung nỗ lực vào dự án xây dựng hội trường giáo xứ. Nỗ lực này rất quan trọng vì giáo xứ của chúng tôi chưa bao giờ có không gian dành riêng cho việc dạy giáo lý, giáo dục trẻ em và những buổi họp mặt xã hội. Khi chúng tôi phấn đấu hướng tới mục tiêu này, đã gây quỹ được gần một nửa số tiền cần thiết, chúng tôi tràn đầy hy vọng.

    Lượng du khách gần đây, đặc biệt là những người trẻ và trẻ em bị thu hút bởi Chân phước Carlo, ngài sẽ trở thành một trong những vị thánh trẻ tuổi nhất, đã nêu bật nhu cầu cấp thiết về một cơ sở như vậy. Hội trường này sẽ không chỉ đóng vai trò là một công trình vật chất; mà còn là nơi thanh thiếu niên của chúng ta có thể tụ họp, đào sâu hiểu biết của mình về cuộc đời và lời dạy của Chân phước Carlo, và phát triển về mặt tâm linh.

    Điều này sẽ trao quyền cho họ để hiện thân cho sự thánh thiện và truyền bá ánh sáng đức tin ở bất cứ nơi nào họ đến. Hơn bao giời hết, chúng ta cần điều này ở những người Công giáo trẻ tuổi.

    Nguồn: thanhlinh.net/

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com