BUỔI HỌP MẶT VÀ CHIA SẺ CỦA NHÓM HƯỚNG DƯƠNG MIỀN SÀI GÒN
QUÝ II (THỨ BẢY/27/12/2025)
Chủ đề: CỘNG ĐOÀN YÊU THƯƠNG – CHAN CHỨA TÌNH CHÚA VÀ TÌNH NGƯỜI
Vào lúc 8 giờ sáng thứ bảy, không khí tại Cộng đoàn Hoàng Anh tràn ngập niềm vui, ấm áp khi các chị em thuộc các cộng đoàn (Ánh Sáng, Hoàng Anh, Tân Chí Linh và Ngọc Thanh) đã có mặt đầy đủ. Tay bắt mặt mừng, những tiếng cười giòn tan vang lên, như dấu chỉ sống động của sự tương thân tương ái. Mỗi khi có dịp họp mặt, các chị em luôn cảm nhận được sự gần gũi và thân thiết. Sự hiện diện của nhau không chỉ mang lại niềm vui, mà còn là động lực giúp mỗi chị em tiếp tục sống trong tình huynh đệ, hiệp nhất trong Cộng đoàn và Hội dòng, một gia đình lớn với những tình cảm chân thành và sâu sắc.
Đúng 8 giờ 30 phút, chị Phó nhóm Hướng Dương đã thay mặt các chị em nồng nhiệt chào đón Cha Giuse Phan Quang Trí (Dòng Cát Minh). Cha Giuse đã gửi đến các chị em một đề tài chia sẻ rất ý nghĩa và thực tế: “Cộng Đoàn Yêu Thương – Chan Chứa Tình Chúa Và Tình Người”. Qua những câu chuyện mà Cha chia sẻ, không chỉ đem lại những tiếng cười dí dỏm, giảm căng thẳng; nhưng trên hết, đó là những bài học kinh nghiệm hết sức bổ ích và gần gũi cho những tu sĩ sống trong đời sống cộng đoàn.
Cuộc đời dâng hiến của người tu sĩ không phải lúc nào cũng là mùa xuân, là nụ cười nhưng đan xen vào đó không ít những lúc gặp chao đảo, chênh vênh, trắc trở, … Thời gian cứ thế kéo dài, dần dần họ dễ đánh mất căn tính đời tu, dường như họ đang dần rơi vào cảm giác cô độc, trầm cảm bởi thiếu sự chia sẻ, quan tâm lẫn nhau trong cộng đoàn.
Không khí bỗng trầm xuống khi bất ngờ cha Giuse đặt câu hỏi cho mỗi chị em: “Soeur đi tu để làm gì???”
Tuy không trả lời trực tiếp, nhưng chắc chắn vẫn đọng lại trong tâm hồn mỗi chị em: “Soeur đi tu để làm gì???” Chị em chúng ta cần tìm ra câu trả lời, để không bị đánh mất chính mình trong dòng chảy nhanh chóng của xã hội hiện đại. Và trên hết, chúng ta có thể học được gì từ Đức Kitô để bước đi cách khôn ngoan và trung thành với ơn gọi của mình?
Mang danh là người nữ tu Mến Thánh Giá, liệu chúng ta có còn “ở lại” trong Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, hay đang dần bị cuốn trôi theo những trào lưu thế tục?
Đây cũng thực là một dịp thuận tiện, trong khi Giáo Hội đang bước dần khép lại Năm Thánh Truyền Giáo. Là nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta cũng mong ước được Chúa biến đổi mỗi ngày, từ con người tối tăm tội lỗi trở thành những con người tươi sáng, hoàn hảo; từ những người ích kỷ tham lam thành những người yêu thương, giúp đỡ, hy sinh và phục vụ mọi người. Sự biến đổi đó không chỉ là sự thay đổi bên ngoài mà còn là sự thay đổi sâu sắc trong tâm hồn, từ con người kiêu căng tự đắc thành người khiêm nhu, tin tưởng và phó thác vào Chúa. Đặc biệt, chúng ta phải biết bỏ mình vác thập giá hàng ngày mà theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Chính khi làm như vậy, chúng ta mới có thể xứng đáng được hưởng vinh quang Phục Sinh cùng Người.
Sau một giờ giảng huấn của Cha Giuse, Chị Trưởng nhóm Hướng Dương thay mặt các chị em nói lên lời tri ân Cha đã tích cực chia sẻ bài học và kinh nghiệm đồng hành đời tu của Cha.
Các chị em nghỉ giải lao và chuẩn bị tâm hồn tham dự Thánh lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa – Mừng Bổn mạng của nhóm Hướng Dương.
Thánh Lễ diễn ra trong tâm tình sốt sắng và trang trọng. Một trong những ý tưởng của bài giảng mà Cha chủ tế muốn nhắn nhủ cộng đoàn như một thông điệp: Chị Em hãy nhìn và Đức Mẹ, Thánh Giuse và máng cỏ Giêsu để thấy: TÌNH YÊU và LÒNG BIẾT ƠN.
Kết thúc Thánh Lễ, chị em thinh lặng hồi tâm bên Chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc nguồn ân sủng và nạp thêm nguồn năng lượng Thánh Khí nơi Ngài, cùng kết hợp với kinh trưa trong tâm tình tạ ơn, xin thêm lòng yêu mến Chúa thiết tha và gia tăng nhiệt huyết trong sứ vụ tông đồ.
Tiếp đó, Chị Phụ Trách Cộng Đoàn Hoàng Anh thay mặt Ban Tổ Chức thân tình mời Cha Giuse và các chị em cùng ở lại dùng bữa cơm thân mật với cộng đoàn, để niềm vui được nên trọn vẹn, đồng thời tạo nên mối dây liên kết hiệp nhất, yêu thương và ấm áp tình chị em.
Trước khi khai mạc bữa ăn, một chị đại diện thay mặt Nhóm Hướng Dương mời gọi các chị em cùng vang lên bài hát: “Ta vui ca hát”, nhằm tạo không khí bữa ăn thêm vui tươi và đằm thắm tình chị em.
Trong bữa ăn, các chị em vui vẻ, tích cực chia sẻ cho nhau những câu chuyện đời thường của đời tu.
Kết thúc bữa ăn, chị Thư ký của nhóm Hướng Dương thay mặt các chị em bày tỏ lời tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đến Chị Phụ trách và Cộng đoàn Hoàng Anh đã tận tình tiếp đón và phục vụ các chị em rất chu đáo, từ bữa ăn vật chất đến đời sống thiêng liêng qua Thánh lễ và Giờ Kinh Phụng Vụ. Chị nhấn mạnh, chính bữa ăn là dấu chỉ của Tình Yêu trong đời sống cộng đoàn.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu: “Sỏi đá cũng cần có nhau” (trích trong bài hát “Cát bụi”). Con người ở cạnh nhau giúp vượt qua khó khăn, mài giũa nhau như sỏi đá bên dòng nước.
Trong đời sống cộng đoàn, người tu sĩ không ai sống một mình, dù cứng rắn đến đâu cũng cần một điểm tựa. Ước mong mỗi chị em nữ tu không để mình bị rơi vào tình trạng “cô độc” mà đánh mất bản chất của đời tu. Đức Kitô Chịu Đóng Đinh chính là điểm tựa vững chắc và kim chỉ nam cho chúng ta, nếu chúng ta biết học nơi Người sự tín thác, sự thinh lặng nội tâm và tình yêu đích thực.
Bế mạc:
Buổi họp mặt của Nhóm Hướng Dương miền Sài Gòn đã kết thúc lúc gần 13 giờ trưa cùng ngày. Các chị em chia tay ra về nhưng luôn cảm nhận được sự thân thiện, gần gũi và lưu luyến của các chị em: “No nê phần xác, ấm áp tình người”.
Chắc chắn ai cũng hy vọng sẽ được Chúa biến đổi mỗi ngày cùng với sự quyết tâm hoán cải của bản thân; để dần trở nên người nữ tu Mến Thánh Giá đích thực của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, biết thể hiện lòng biết ơn và niềm vui đời dâng hiến ngay trong chính cộng đoàn của mình.
HDSG
















