Biển xanh là chủ đề rất đẹp và luôn được yêu thích của mọi thời đại ; Là nguồn cảm hứng của biết bao thi sĩ, nhạc sĩ, hoạ sĩ để tạo nên rất nhiều nhiều những vần thơ áng văn, những nốt nhạc trầm bổng, những bức tranh muôn màu muôn vẻ,… Trong đời thường, Biển là nơi “kiếm sống” của biết bao người. Vẻ đẹp mênh mông, bao la và tiềm năng phong phú luôn mở rộng vòng tay đón tiếp tất cả mọi người đến với Biển.
Khi di cư từ Bắc vào Nam, mọi người đều hoang mang, “chân ướt chân ráo”, Con dân xứ Thanh được hướng dẫn đến với vùng biển này và được đặt một cái tên hợp với con người và môi trường nơi đây: Thanh Hải – Biển Xanh.
Nhận lời mời của Cha Augustin Phạm Ngọc Oanh, một ngày trong tháng 5/1956, chị em Mến Thánh Giá Đà Lạt, khi ấy là Mến Thánh Giá Thanh Hóa, đã có mặt để chung chia với giáo dân giáo xứ Thanh Hải, lập nên cộng đoàn Thanh Hải để có cơ hội đồng hành với anh chị em giáo dân tại đây. Cộng tác với cha xứ trong các công việc như dạy giáo lý, phụ trách ca đoàn, lễ sinh, dọn phòng thánh, trợ úy các hội đoàn, hướng dẫn giới nữ, giới trẻ về đời sống nhân bản và sống đạo. Bên cạnh đó, Các chị cũng thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc và động viên người già neo đơn, bệnh tật.
Khi công việc mỗi ngày một nhiều hơn, nhân sự cũng tăng lên, căn nhà lá ban đầu không còn an toàn và không đủ cho các chị có môi trường ổn định để làm việc. Vậy nên năm 1970, Hội Dòng quyết định nới rộng và tu sửa lại khu tu viện cũ đã xuống cấp và quá chật hẹp. Cũng thời gian này, Hội Dòng mua lại khu hợp tác xã để chị em có “thêm đất dụng võ”, làm mắm để mưu sinh và để trợ giúp người khác. Nơi này Hội Dòng quen gọi là “Nhà ngoài”.
Thế rồi biến cố 1975 đã thay đổi hoàn toàn. Các Chị không được được phép mở trường, đứng lớp. Nhưng nhờ ơn Chúa, các chị vẫn thích nghi được trong hoàn cảnh mới, các chị lui về lập nhóm hướng nghiệp trợ giúp giáo dân. Thay vì đồng hành qua phấn trắng bảng đen, lúc này các chị đồng hành với giáo dân qua công việc may thêu, dệt chiếu, se đay,… Sau đó, vì nhu cầu khám chữa bệnh của giáo dân, thôi thúc các chị mở phòng mạch đông y châm cứu, phát thuốc cho bà con…
Rồi khi được phép, các chị lại tiếp tục được mở trường lớp đón các em học sinh tí hon đến với mình. Các chị tu sửa lại khu “nhà ngoài” thành trường mầm non, và khu “nhà trong” là tu viện. Với sự tín nhiệm của giáo dân Thanh Hải và những miền xung quanh, trường lớp của các chị mỗi ngày một phát triển, cộng việc giáo xứ cũng ngày một nhiều hơn. Và rồi cơ sở đã tu sửa từ năm 1970, nay xuống cấp trầm trọng, không còn an toàn và không tạo được sự an tâm cho các chị phục vụ.
Vậy nên ngày 28/08/2024, Hội Dòng đã hân hoan đặt viên đá đầu tiên xây dựng lại cộng đoàn Thanh Hải.
Và hôm nay, ngày 8/11/2025, với niềm vui của các chị em trong Hội Dòng, đặc biệt các chị tại cộng Đoản Thanh Hải, Đức Cha Giuse, giám mục giáo phận Phan Thiết, đã làm phép khánh thành khu tu viện mới, sau đó, ngài chủ sự thánh lễ tạ ơn cùng với đông đảo quý cha đồng tế, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo xứ Thanh Hải.
Khu nhà mới khá khang trang, rộng rãi và thoáng mát. Để có được khu nhà mới như vậy, thiết nghĩ là công sức và lời cầu nguyện của biết bao chị em trong Hội Dòng, đặc biệt công sức và sự nỗ lực của các Chị trong Ban Xây dựng cùng các chị em trong cộng đoàn Thanh Hải ; và không thể thiếu sự hỗ trợ của mọi người gần xa, trong và ngoài nước.
Như trong bài giảng, linh mục giảng lễ có chia sẻ: Khi có ý định xây nhà, chắc chắn các sơ đã cầu nguyện rất nhiều, và lời cầu nguyện ấy hợp với thánh ý Chúa. Vậy nên hôm nay chúng ta họp nhau nơi đây để dâng lời tạ ơn Chúa. Với ý hướng như vậy, cả ba bài đọc trong Thánh lễ đều nói về lòng biết ơn, vì không ai tự mình mà có, cũng không ai có thể tự mình mà phát triển,…
Vậy nên điều cốt yếu là làm sao giữ được ân huệ Chúa đã và sẽ ban?
Đó là chúng ta, cách riêng chị em trong Hội Dòng và cộng đoàn Thanh Hải, hãy làm cho Nhà này thành một nơi
CHAN HÒA ĐỨC ÁI, để PHÚC LÀNH CỦA CHÚA TRẢI KHẮP NƠI.
Xin Thánh Gia Nazareth, ảnh tượng mà các Chị trang trọng đặt ngay cổng vào, thương trợ giúp Cộng đoàn luôn biết noi gương các Ngài, sống chan hòa yêu thương và hợp nhất.
Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa và cảm ơn Quý Vị.
Xin thầm thĩ dâng một lời kinh ngắn gọn, mong Quý Vị luôn bình an và tràn đầy ơn Thánh Chúa.
Xin xem hình Tại Đây!
Ban TT. HD

