Địa chỉ: 109/38 Trần Bình Trọng, Thanh Xuân, Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Mái Ấm Tín Thác, một “Mái Ấm” mang nét đẹp rất riêng của Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, nơi chị em thể hiện cánh tay hữu hình của Chúa cách cụ thể cho những mảnh đời “bên lề xã hội”.
Nhớ về thuở ấy, Nhóm Bảo Vệ Sự Sống của Hội dòng gồm một số soeurs và một nhóm anh chị em thiện nguyện. Công việc được khởi đầu bằng việc chôn cất các Thai nhi bị phá bỏ. Sau một thời gian, số thai nhi bị phá tăng khá nhanh, nghĩa trang của Nhóm không còn đủ chỗ để chôn cất. Vì vậy, Hội dòng quyết định tìm một nơi riêng để các Em được an nghỉ. Sau thời gian tìm hiểu, Hội dòng mua được một miếng đất khá đẹp và vuông vắn, kế bên nghĩa trang của các Linh Mục Giáo Phận Đà Lạt, nằm trong khuôn viên của nghĩa trang Giáo Xứ Thanh Xuân. Mọi thủ tục như có “phép màu” nên tiến trình thật nhanh gọn. Để rồi, ngày 19 tháng 01 năm 2009, hai em đầu tiên đã được chôn cất tại NGHĨA TRANG mang tên “TÍN THÁC”.

Tưởng rằng các chị đã “hụt hơi” với việc mai táng thai nhi ngày một nhiều. Ngỡ rằng các nguồn lực của Hội dòng đã cạn kiệt. Tuy nhiên, đứng trước thực trạng các trẻ em bị bỏ rơi, một lần nữa, Hội dòng lại đau đáu, lại tìm cách cứu vớt những mảnh đời tội nghiệp. Vâng, có một cảm nghiệm rất thật: dường như Chúa luôn “cầm tay dắt” các chị đi. Ngài không ngừng hối thúc các chị. Bởi, giữa lúc không biết giải quyết thế nào, phần vì chưa có cơ sở, phần vì chưa có kiến thức, chưa có kinh nghiệm với trẻ sơ sinh… Nhưng trong sâu thẳm, các Chị như được thôi thúc bởi lời của Chúa trên Thánh Giá “Ta khát” (Ga 19,28). Thế là, không chần chừ, Hội dòng đã quyết định nhận các em về. Tuy có những khó khăn bước đầu, nhưng tình yêu đã khiến các chị vượt qua tất cả. Để khắc ghi tâm tình tri ân Chúa, cám ơn mọi người đã chung tay, các chị đặt tên cho các bé đầu tiên này là “Lớp Ân”, với những cái tên rất ư là phù hợp: Gia Ân, Hồng Ân, Giang Ân,…
Lớp Ân đã tới với các Soeurs cũng là lúc mùa phúc Chúa đổ tràn. Quả vậy, với sự chung tay của quý ân nhân, Hội dòng đã cấp tốc xây dựng một khu nhà mang tên “MÁI ẤM TÍN THÁC”. Niềm vui ngày khánh thành, 25/12/2009, cũng là ngày khai sinh gia đình gồm các soeurs và 6 bé đầu tiên. Kể từ đây, các bé được thương yêu, nuôi dạy, chăm sóc, không những bởi các “Mẹ” tại Mái Ấm mà còn là tất cả các “Mẹ” trong Hội dòng. Điều này hoàn toàn chính xác bởi vì: khi tới tuổi đến trường, các bé được hoà nhập, được học tại trường Mầm Non của Nhà Mẹ Hội dòng.
Mô hình “gia đình hạnh phúc” khi nhà có soeur, có con… xem ra đã trọn vẹn niềm vui. Tuy nhiên, Hội dòng vẫn còn đó những trăn trở. Thật vậy, trong việc chôn cất các em thai nhi, các chị nhận ra một điều: đây không phải là mục đích chính của công tác Bảo Vệ Sự Sống, mà chỉ là cách giải quyết sự việc đã rồi. Điều chính yếu và quan trọng phải là cứu được sự sống của các em. Hơn nữa, việc phục vụ và thăng tiến giới nữ, giới trẻ trong lãnh vực xã hội – luân lý còn là sứ mạng hàng đầu của chị em Mến Thánh Giá (HC.5, 2). Vì thế, Hội dòng đã nghĩ ngay đến việc làm sao có thể gặp gỡ tư vấn, khuyên bảo và giúp đỡ các chị em có ý định phá thai.

Thiện chí của Hội dòng như được “chắp cánh”, khi mọi việc đều suôn sẻ. Hàng ngày, Nhóm lui tới các bệnh viện để gặp gỡ những chị em có ý định phá thai; khuyên bảo và giúp đỡ họ ý thức về Món Quà Sự Sống là một ân ban. Với những chị em có gia đình, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn không nuôi nổi con nên có ý định phá thai, Hội dòng sẽ hỗ trợ vật chất để họ có thể giữ con lại. Với những chị em chưa có gia đình, nếu bằng lòng để thai lại, chị em sẽ đón về, tạo điều kiện, chăm sóc cho đến ngày sinh nở. Hội dòng cũng giúp đỡ viện phí sinh con và sau khi sinh sẽ được chăm sóc một tháng cho đến khi khoẻ mạnh, để có thể trở về cuộc sống bình thường. Điều lý tưởng mà Hội dòng nhắm đến là: khuyến khích người mẹ hoặc gia đình mang em bé về nuôi để em có một mái ấm gia đình đúng nghĩa. Tạ ơn Chúa vì Hội dòng đã giúp nhiều người, đặc biệt các bà mẹ trẻ biết nhận ra Hồng Ân Sự Sống là do Chúa ban tặng, để trân quý, để giữ gìn. Song, để được như vậy, các chị đã không ngại xoay xở từng bước một; nào là lo mượn nhà để cho các mẹ bầu ở tạm, nào là xin cấp phép, xin ân nhân. Cuối cùng, Hội dòng đã mua được một căn nhà cấp bốn, sửa chữa lại tạm thời để thuận tiện việc sinh hoạt cho khoảng 20 người.
Và như đã nói ở trên, đây là “Mái Ấm” dành cho những người bên lề xã hội. Vậy nên, khi có bất cứ hoàn cảnh nào cần trợ giúp, người dân lại tìm đến các chị. Đơn cử, nhiều tin báo: có người trong chết trong bệnh viện hay ở đâu đó mà không có người thân đến nhận xác! Trước cảnh huống đau thương này, Hội dòng đã mua một mảnh đất và xây dựng nghĩa trang tại Giáo Xứ GIOAN – Giáo Hạt Bảo Lộc – Giáo Phận Đà Lạt nhằm dành cho những người quá cố bất hạnh được có một nơi an nghỉ xứng đáng.
Hiện nay, công việc chính của các Chị là chăm sóc và nuôi dưỡng các bé mồ côi. Một công việc không hề đơn giản, có rất nhiều khó khăn và vất vả, nhưng cũng có rất nhiều niềm vui. Nhìn các bé khôn lớn mỗi ngày, chứng kiến các bé nay đã biết phụ các Sơ nhặt rau, lau nhà, chăm em, các chị cảm thấy được an ủi và khích lệ rất nhiều. Hội dòng luôn cố gắng để làm sao các bé không bị thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Tạo cho các bé luôn cảm thấy Mái Ấm là gia đình thực sự của các em, và các Soeurs là những người cha người mẹ luôn lo lắng và yêu thương.

Nhìn lại 15 năm qua, chị em “Mái Ấm” luôn cảm nghiệm có bàn tay Chúa Quan Phòng nâng đỡ, đúng như tên gọi đã được chọn, đó là luôn luôn “TIN YÊU VÀ PHÓ THÁC” vào sự quan phòng của lòng Chúa xót thương”; ý thức mình là những cánh tay nối dài của Chúa, là những đốm lửa nhen nhúm sưởi ấm giữa băng giá cuộc đời, chị em nguyện cố gắng mỗi ngày để chung tay bảo vệ và cưu mang sự sống.

Xin tri ân Thiên Chúa luôn yêu thương, dìu dắt. Cám ơn mọi người thành tâm, thiện chí đã động viên, nâng đỡ. Cám ơn Quý Ân Nhân xa gần luôn chung tay ủng hộ. Nguyện Chúa thương chúc lành và hướng dẫn các công việc chúng con làm. Xin cho các cơ sở “Tín Thác” của chúng con luôn thể hiện cánh tay hữu hình của Chúa cách cụ thể cho những mảnh đời “bên lề xã hội”.
