spot_img
Thêm

    Cộng Đoàn Hoàng Anh

    Địa Chỉ: 448/14 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. HCM

     

    “Lưu trú Tổ Chim Non” tên  gọi thân thương hôm nào, cũng chính là cộng đoàn Hoàng Anh ngày nay. Vâng, “Lưu trú Tổ Chim Non” hay Cộng đoàn Hoàng Anh – Cái tên gợi nhớ và quá đỗi thân thương với rất nhiều thế hệ học trò xưa và nay.

    Năm 1957: Cộng đoàn Hoàng Anh được chính thức thành lập, sau khi trải qua bao nhiêu vất vả và khó khăn. Thuở ban đầu, các bà các chị đã đặt chân lên khu đất trống là bãi rác sình lầy trong khu dân cư nghèo trên đường Trương Minh Giảng (nay là đường Lê Văn Sỹ), Quận 3. Với tinh thần dấn thân, không mệt mỏi, không sợ khó, không ngại khổ, các bà đã lăn xả vào dọn rác, dọn xà bần và đủ các loại phế thải khác… để có thể xây lên nền móng đầu tiên. “Mái Ấm” ban đầu là một dãy nhà cấp 4 gồm nhà ở và mấy lớp học, có cả 1 phòng nhỏ làm nhà nguyện để ngày ngày chị em quy tụ bên Thánh Thể Chúa, nguồn tình yêu và hạnh phúc của người nữ tu Mến Thánh Giá.

    Nhờ ơn Chúa, công việc phục vụ giáo dục của cộng đoàn phát triển rất tốt, nên tới giữa thập niên 1960, Hội Dòng phải cho xây dựng lại trường ốc vì học sinh ngày càng đông. Dãy nhà cấp bốn với mấy lớp học chật hẹp đã được thay thế bằng ngôi nhà 3 tầng hình chữ U, gồm có các lớp học, nhà nội trú và bán trú. Uy tín của trường ngày càng tăng, chất lượng giảng dạy được kiểm chứng qua con số trên 1.000 học sinh, trong đó có gần 500 em nội trú. Vì vậy, Bộ Giáo Dục đã cấp giấy phép cho Cộng Đoàn được mở trường với tên gọi “Trường Tiểu Học Thánh Giá” – “Lưu Xá Tổ Chim Non”. Điều đáng nói ở đây là, song song với việc giáo dục văn hóa, chị em luôn chú trọng việc dạy giáo lý, giáo dục đức tin cho các em.

    Những tưởng mọi sự đang tiến triển suôn sẻ thì biến cố 1975 ập tới, tất cả bị đảo lộn. Theo chủ trương chính sách của nhà nước: Các trường Tư Thục đều trở thành trường Công Lập dưới sự quản lý của nhà nước. Vì thế, Trường Tiểu học Thánh Giá trở thành trường tiểu học Tiến Bộ, rồi thành trường Tiểu học Nguyễn Thi cho tới nay!

    Niên khóa 1976 – 1977,  Nhà nước quyết định: “Ai Tu thì thôi làm giáo dục, ai theo ngành Giáo dục thì thôi tu” Với chủ trương đó, tất cả những ai muốn sống trung thành với Chúa trong cuộc đời Dâng Hiến đều rút khỏi ngành giáo dục. Hầu hết các nữ tu phải xoay sở đủ nghề: móc giỏ, dệt chiếu, xe cói, đan mây, tre, lá…Các chị em trong Tổ Chim Non cũng không ngoại lệ: rất long đong vất vả với việc đan len, dệt chiếu, dệt thảm, xe đay, xe cói .…

    Tuy sống trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn của một đất nước mới trải qua hơn 20 năm chiến tranh tàn khốc, lại theo chính sách bao cấp lạc hậu, ngăn sông cấm chợ…, nhưng chị em lúc nào cũng trung thành với  Đặc sủng và Linh đạo của Hội dòng.

    Tạ ơn Chúa vì từ lúc “Vạn sự khởi đầu nan” cho đến nay, thời đại @, thời 4 chấm, 5 chấm …. Chúa vẫn luôn đồng hành với con cái Ngài và an bài mọi sự trong chương trình của Ngài. Từ cơ sở vật chất, công việc cũng như đời sống thiêng liêng của chị em Mến Thánh Giá gốc Thanh Hóa, nay là MTG Đà Lạt, luôn cố gắng thi hành sứ mạng tông đồ, phản chiếu cách trung thực trong lời nói và việc làm cách cụ thể: giáo dục giới trẻ, dạy trẻ mầm non. dạy giáo lý, tập hoa, hoạt cảnh giáng sinh… phụ trách ca đoàn cho các thiếu nhi thuộc giáo xứ Vườn Xoài, đi trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân tại gia đình, đồng thời cũng là cơ hội để thăm hỏi các bệnh nhân già yếu… Các chị em cũng mở rộng việc dạy giáo lý cho các em thiếu nhi ở  Giáo Xứ Mai Khôi, gx Tân Hòa.

    Cộng đoàn cũng luôn Tạ ơn Chúa cách đặc biệt vì hằng ngày có quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế, Quý Cha Dòng Đaminh đến dâng Thánh lễ. Hằng tháng cũng như vào các dịp đặc biệt, các ngài đến giảng tĩnh tâm và ban bí tích hòa giải cho chị em. Ngoài ra, vào mỗi buổi chiều thứ bảy và chủ nhật,  cộng đoàn có giờ Chầu Thánh Thể cách trọng thể để chị em được nghỉ ngơi bên Chúa, tâm sự và hâm nóng thêm tình yêu với Chúa Giê-su Thánh Thể sau một tuần nỗ lực lao động theo bổn phận .

    Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Cộng đoàn Hoàng Anh trong thời điểm này (2024), là 34 chị em đã khấn trọn và 11 em Thanh Tuyển Viện.  Tất cả đều vang lên lời tạ ơn Chúa, cám tạ và ghi khắc công ơn các vị tiền bối đã trải qua bao gian lao, vất vả, để gầy dựng và lưu truyền lại cho hậu thế chúng ta  một gia tài vô giá như vậy.

    Nhìn về quá khứ để trân trọng và tri ân. Chúng con cảm nghiệm rằng: Tất cả là Hồng Ân. Tất cả đều ở trong bàn tay quan phòng của Thiên chúa. Người đã xuống biết bao ơn lành cho chúng con qua Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý chị Phụ Trách tiền nhiệm, quý ân nhân xa gần và các chị em còn sống cũng như đã qua đời. Xin tri ân tất cả.

    Nhìn về quá khứ cũng là động lực để mỗi chị em trong cộng đoàn sống giây phút hiện tại với sự dấn thân trong sứ mạng cách tích cực hơn, nhiệt thành hơn, quảng đại hơn, hy sinh hơn. Chị em sống với nhau trong cộng đoàn cách chân thành, cởi mở, tha thứ và yêu thương hơn…để mỗi ngày cộng đoàn Hoàng Anh phác họa lại nét đẹp qua những ân sủng mà Chúa đã thương ban.

    Xin phó thác cho Người bước đường tương lai và vui sống trong sự dẫn dắt của Ngài.

    Nguyện xin ân sủng của Chúa Ki tô là nguồn mạch tình yêu ban cho chúng con ơn bình an và tình yêu thương chan hòa.

    Và xin giúp chúng con sống trung tín với Chúa cách vui tươi, thánh thiện giữa nơi phố thị xa hoa phù phiếm của thời đại hôm nay.

    Cđ. Hoàng Anh

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com