Địa Chỉ: 115 Lê Lợi, Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
Vào những buổi đầu đặt chân lên đất miền Nam, (Sau thời gian “tiêu thổ kháng chiến” năm 1953 và loạn lạc, di cư năm 1954), chị em tạm trú ở Sài Gòn, sau đó là Đà Lạt… . Một thời gian sau, nhờ có các cha Thanh Hóa (Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Khấn và Cha Đỗ Anh Huynh) đi tìm đất định cư, Hội Dòng đã được cùng các cha và anh chị em gốc Thanh Hoá về định cư tại trại di cư Tân Thanh.
Miền đất mới: một vùng đất nên thơ hiền hoà với mây trời và núi đồi trùng điệp; một vòng tay rộng mở để đón lấy những người con Xứ Thanh đang khắc khoải nỗi hoài hương. Dừng chân tại miền đất đầy thanh bình và bao dung như thế, chị em tạ ơn Chúa vô vàn vì đã dẫn đưa Hội Dòng về Miền “Đất Hứa” để cắm lều, đặt nền móng cho Nhà Mẹ Hội Dòng. Nhờ ơn Chúa, với sự cố gắng không mệt mỏi của các bà, các chị; Ngày thứ Bảy, mồng một Tết Ất Mùi 1955, Hội Dòng khánh thành cơ sở “Nhà Mẹ Hội Dòng”.
Vạn sự khởi đầu nan, cuộc sống tuy vất vả nhưng niềm vui an cư làm cho các chị ngày càng thêm dốc sức xây dựng Hội Dòng. Khi cuộc sống đã tạm ổn định, năm 1962, Hội Dòng mua lại khu nhà của Tiểu Chủng Viện Tân Thanh sát bên. Hội Dòng quyết định chuyển Nhà Mẹ Hội Dòng sang cơ sở mới. Khu nhà cũ trở thành Cộng đoàn mang tên gọi “Bắc Thanh” (vì thuộc giáo họ Bắc Thanh xứ Tân Thanh).
Đến năm 1967, nhờ sự giúp đỡ của các ân nhân, cơ sở được xây cất thêm và tiếp nhận hơn 50 em cô nhi. “Cô Nhi Viện Bắc Thanh” được hình thành. Từ đây, các chị hết lòng thực thi sứ mạng bảo vệ trẻ thơ; chăm sóc nuôi dạy các em cô nhi và các mảnh đời kém may mắn.
Thế rồi, biến cố 1975 đã làm mọi sự đảo lộn. Hoàn cảnh xã hội mời gọi chị em phải tìm cách sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc. Các chị đi vào lao động sản xuất: canh tác trà, cà phê; trồng dâu nuôi tằm, cung cấp trứng tằm cho bà con địa phương. Cũng từ đây, tên gọi Tu Viện lại được đổi thành “Cộng Đoàn Bắc Thanh”.
Đến năm 1982 hoàn cảnh xã hội cởi mở hơn, chị em được dạy học trở lại. Để tiếp tục sứ mạng giáo dục của mình, chị em mở các lớp Mầm Non, chăm sóc – giáo dục các em học sinh nội trú; đồng thời vẫn tiếp tục lao động, canh tác cà phê để sinh nhai.
Cho tới lúc nhận thấy nhu cầu giáo dục của địa phương ngày càng nhiều, trong khi ngôi nhà cũ đã xuống cấp trầm trọng. Hội Dòng đã quyết định sửa sang lại dãy nhà ở và xây mới một khu phù hợp với nhu cầu giáo dục. Tạ ơn Chúa, đến năm 2013 Cộng Đoàn đã khánh thành ngôi nhà khang trang và đầy đủ tiện nghi làm cơ sở chuyên lo cho việc giáo dục và chăm sóc các em học sinh nội trú từ Tiểu Học đến Trung Học Phổ Thông. Từ nay Cộng Đoàn được tăng cường thêm cả về nhân sự và chuyên môn. Cộng Đoàn đầy sức trẻ với phần đông các Soeurs trẻ trung, nhiệt huyết. Các chị cùng nhau chăm sóc cho khoảng 300 học sinh; chăm lo cho các em cả về đời sống tinh thần, nhân bản và văn hoá.
Nhìn lại lịch sử Cộng đoàn Bắc Thanh sau gần 70 năm hiện diện cũng là lúc chị em hồi tưởng lại biết bao hồng ân Chúa tuôn đổ trên Cộng Đoàn suốt dọc dài năm tháng để tri ân và cảm tạ. Chị em cũng ghi nhớ công ơn các bậc tiền bối, các bà, các chị đã khổ công vun đắp Hội Dòng. Chúng con, những người đang viết tiếp trang sử Cộng Đoàn, nguyện sẽ cố gắng chu toàn bổn phận mỗi ngày cách tốt nhất để góp phần xây dựng Cộng Đoàn Bắc Thanh mãi mãi là Cộng Đoàn chan chứa hiệp nhất và yêu thương.
CĐ. BT