Mỗi người chúng ta được hiện diện trong thế giới này đều nằm trong tình thương và ý định của Thiên Chúa. Mỗi người là một nét độc đáo riêng biệt nói lên tình yêu, ân sủng và ước muốn của Đấng Tạo Hóa. Khi tạo dựng nên tôi, Thiên Chúa đã có một ý định, một kế hoạch cho riêng tôi. Như Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia đã khẳng định: “Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng”. Tin tưởng vào điều này, tôi khao khát và quyết tâm sống triệt để đức vâng phục Thánh hiến trong Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt để tìm kiếm thánh ý Chúa. Bởi tôi xác tín mạnh mẽ rằng: Lời khấn vâng phục là cánh cửa mở ra cho tôi đi vào hành trình tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa. Con đường vâng phục là con đường bình an và chắc chắn nhất đưa tôi đến với Thiên Chúa, giúp tôi biết được thánh ý của Người, để đạt tới tầm mức viên mãn như Thiên Chúa muốn trên cuộc đời tôi.
Trong hành trình mò mẫm, tìm kiếm thánh ý Chúa trong đời dâng hiến, tôi nhận ra một điều hết sức quý giá, tôi không bước đi một mình, nhưng chính sự đồng hành và tinh thần vâng phục của các chị em cùng lý tưởng đã giúp tôi khám phá ra ý Chúa cách nhạy bén và rõ ràng hơn. Bởi vì mỗi giây phút, mỗi biến cố, mỗi giai đoạn của cuộc đời, mỗi người chị em, đều là cơ hội, là cách thức Thiên Chúa dùng để ngỏ lời với tôi, để mạc khải thánh ý của Người. Cụ thể nhất là tinh thần vâng phục của từng chị em khi đón nhận sứ vụ được sai đi. Hàng năm, sau 2 đợt tĩnh tâm năm, Hội dòng chúng tôi sẽ có nghi thức sai đi, đối với từng chị em chúng tôi cảm nhận đây là điều hết sức thánh thiêng và ý nghĩa, vì chúng tôi đều tin rằng đó chính là thánh ý Chúa dành cho mỗi người. Vì vậy, đã khiến cho hàng trăm con tim xa gần trong Hội dòng đều trông ngóng và đợi chờ. Dẫu biết rằng, niềm vui đích thực của đời sống Thánh hiến là thi hành Thánh ý Chúa, thế nhưng vẫn là những xác phàm yếu đuối, chúng tôi cũng không được miễn trừ khỏi vô vàn cảm xúc bất an không ai giống ai; hồi hộp có, lo lắng có, hoang mang sợ hãi có, buồn có, vui có, hân hoan có, hy vọng có…Nhưng tất cả những cảm xúc đó chỉ thoáng qua như một cơn mưa rào, sau cơn mưa trời lại sáng. Và dường như bầu trời còn trong sáng hơn bao giờ hết nhờ ánh sáng của niềm tin, sự cậy trông phó thác và tình yêu tinh tuyền nơi tâm hồn mỗi chị em càng trở nên sáng ngời, mãnh liệt hơn. Tôi thiết nghĩ, nếu không có một tâm hồn chiêm niệm, một thái độ lắng nghe trong sự kiên trì và trung thành, một lòng yêu mến Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh thực sự, thì liệu có sẵn sàng để Chúa làm chủ cuộc đời mình không?
Trước tất cả những điều đó, tôi cảm thấy tâm hồn tràn ngập một niềm hạnh phúc đến khôn tả. Bởi niềm vui của tôi được nhân lên gấp bội, bao nhiêu chị em là bấy nhiêu niềm vui. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Hội dòng và biết ơn đến từng chị em đã cho tôi cùng đi trên chuyến hành trình tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa Cha qua mẫu gương tuyệt vời là Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Những tấm gương vâng phục của chị em đã tiếp thêm cho tôi nguồn động lực và làm cho tình yêu Chúa càng triển nở trong tôi. Và tôi nghĩ nếu dành cả đời để tìm ý Chúa, để thực thi thánh ý Người thì cũng xứng đáng, bởi thời gian dành cho Chúa không bao giờ là thời gian lãng phí; trái lại điều đó chính là mục đích của cuộc đời chúng ta.
Alittle

