spot_img
Thêm
    Trang chủThông TinHội DòngCOME and SEE: Ngày Hội Ơn Gọi Của Hội Dòng

    COME and SEE: Ngày Hội Ơn Gọi Của Hội Dòng

    Qua ngày hội “Come and See”, chúng con thêm xác tín vào tình yêu Thiên Chúa. Một vị Thiên Chúa thật gần, thật quyền năng, thật yêu thương và thật “nuông chiều” chúng con…

    Ngày hội ơn gọi của Hội Dòng, với Chủ Đề: BƯỚC THEO GIÊSU. Mục đích nhằm mời gọi các bạn trẻ “come and See” (đến mà xem). Vâng, tạ ơn Chúa, chúng con đã thấy. Xin Chúa cho các bạn trẻ cũng nhận ra Chúa đang thật gần…

    Theo dự định, ngày hội “Come and See” của Hội Dòng đã lên, hứa hẹn thật nhiều điều. Bạn trẻ ơi, hẹn nhé.

    Thế rồi, tiết trời Bảo Lộc bỗng ẩm ương, khó đoán; mọi người thấp thỏm! 1 tuần… rồi 2 tuần…, trời vẫn mưa, vẫn “liên khúc” dầm dề. Mọi người như “ngồi trên đống lửa” khi thấy Ban Tổ Chức lo lắng lên phương án cho tình huống xấu nhất!

    Ngày hẹn đã đến (27/7): Thánh lễ sáng, mọi người nín thở, nài nỉ Chúa. Và rồi, mọi người thở phào. Mưa dần ngưng, trời dần xanh. Ôi, buổi “Come and See”, chúng con đã thấy Chúa thật gần, ngay bên cạnh chúng con. Chúa có đó, thật lạ lùng; Chúa tặng chúng con một khung trời trong xanh: không mưa, không gió và cũng không nắng để chúng con thoả sức tung tăng!

    Gần 400 bạn nữ từ lớp 8 trở lên từ các giáo xứ thuộc các giáo phận: Nha Trang, Ban Mê Thuột, Phan Thiết, Xuân Lộc, Sài gòn, và đông đảo các bạn từ Giáo phận Nhà—Gp. Đà Lạt đến tham dự ngày Ơn Gọi của Hội Dòng “Bước Theo Giêsu”.

    7 giờ sáng, ban tổ chức hân hoan đón chào những bước chân rộn rã, vui tươi và phấn khởi của các tham dự viên. Trời Bảo Lộc mát lành, người Bảo Lộc ân cần niềm nở, đã xua tan mùi khói bụi, đuổi xa những cơn say xe sau chuyến hành trình dài xuyên đêm… Chỉ sau ít phút chào hỏi, làm quen, các Soeurs và các tham dự viên đã trở nên gần gũi như thân quen tự bao giờ! Các em hồn nhiên và hứng thú bày tỏ tâm tình khi được các Soeurs “phóng viên” phỏng vấn, ghi hình; sau đó, còn chen nhau bày tỏ cảm tưởng vào sổ lưu niệm “Come and See” của Hội Dòng để ghi lại một nơi ta đã đến, một lần ta đã gặp… và mong sao ta được trở lại…

    Đúng 8g00, chương trình được khởi động sôi nổi với những bài hát chủ đề được các giáo xứ đóng góp và giới thiệu các thành phần. Tiếp đó, Soeur trưởng Ban Giáo dục – Mục vụ khai mạc ngày họp mặt với những lời nhắn nhủ thân thương, rằng: “… Các bạn trẻ hôm nay được mời gọi về đây, ra khỏi những sinh hoạt thường ngày để gặp Chúa và để Chúa giúp các bạn nhận ra được thánh ý Chúa muốn mình làm gì và chọn gì giữa muôn vàn chọn lựa để cuộc sống được hạnh phúc đích thực. Soeur tiếp tục khai triển để giúp các bạn trẻ nhận thức được rằng người Kitô hữu chỉ có hạnh phúc và là hạnh phúc đích thực khi cuộc đời luôn có Chúa song hành; và chỉ có yêu thương và yêu thương trên căn bản vị tha người ta mới tìm được hạnh phúc đích thật…”

    Để tiếp tục tìm hiểu và đào sâu ý nghĩa này, Ban Tổ Chức hướng dẫn và khởi động các bạn trẻ trong tư thế sẵn sàng để thực hiện cuộc hành trình “Đi tìm Kho Báu”. Hành trình thật hào hứng và sôi nổi; tất cả 20 nhóm bằng các mật thư hăng hái nối tiếp nhau lần theo con đường mà Chúa GIÊSU đã đi qua để tìm gặp Ngài qua Lời Ngài giảng dạy và những việc Ngài đã làm, với niềm xác tín rằng Lời Chúa và những việc Chúa làm chỉ thẩm thấu cho những ai đón nhận một cách yêu mến và với lòng tin.

    Hành trình Tìm Kho Báu kết thúc với 15 phút cầu nguyện sốt sắng trước Thánh Thể Chúa. Chính trong giờ phút này, tâm hồn gặp được Chúa, cũng như nhìn ra được con người thật của mình, các bạn trẻ đã thưa lên với Chúa tâm tình đơn sơ của mình: “Lạy Chúa Giêsu, qua hành trình “Đi Tìm Kho Báu” con thấy con biết quá ít  về Chúa và chưa thực hành cũng như sống những điều Chúa dạy. Chắc Chúa chưa hài lòng với con lắm!  Nhưng con cảm ơn Chúa đã thức tỉnh con để từ nay con sẽ cố gằng hơn để tìm biết Chúa, tin yêu và sống Lời Chúa dạy nơi môi trường sống của con. Đồng thời con hứa với Chúa, kể từ nay con sẽ dành thời gian ở với Chúa nhiều hơn để lắng nghe lời Chúa, tìm Thánh Ý Chúa và quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi”.

    Sau bữa ăn thiêng liêng là phần nuôi dưỡng thể xác bằng bữa ăn trưa và nghỉ trưa. 13 giờ 30 chương trình được tiếp tục với phần văn nghệ về Ơn Gọi với các tiết mục: tiểu phẩm, trò chơi và múa cộng đồng. Sức trẻ bùng lên với những điệu múa, lời ca; niềm vui tưởng chừng như muốn kéo dài đến vô tận! Tuy vậy, niềm vui cũng tới lúc phải tạm ngưng. Chương trình “Bước Theo Chúa” tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt kết thúc trong một buổi chiều thật đẹp.

    Ngày “Come and See” được khép lại với những tâm tình của các em được bày tỏ để tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha chính xứ giáo xứ Tân Hóa, tri ân Hội Dòng và ban truyền thông và âm thanh của Giáo xứ đã giúp cho ngày hội được tốt đẹp và có ý nghĩa. Trước khi chia tay ra về, các nhóm cũng được nhận quả thưởng về thành tích đặc biệt của từng nhóm và mỗi người nhận quà lưu niệm ngày Ơn Gọi.

    Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt xin chân thành tri ân Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Quý phụ huynh đã khuyến khích, nâng đỡ, hướng dẫn và tạo điều kiện để các em đến với Hội Dòng. Xin Quý Cha và Quý vị thương tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ các bạn trẻ biết quảng đại dấn thân và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa trong đời sống Thánh hiến.

    Xem hình Tại đây!
    Link 1.
    Link 2.
    Link 3.
    Link 4.
    Link 5.
    Link.

    Ban MVGD, MTGDL.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com