Ai cũng có một người mẹ đã sinh thành và dưỡng dục mình, ai cũng sống trong vòng tay yêu thương của mẹ với những câu hò giữa trưa hè: À ơ, con ơi con ngủ cho ngoan… cung lòng mẹ là chỗ an toàn và đầy yêu thương nhất để cho đứa con được sống. Người mẹ trần thế đã yêu thương con như vậy, tấm lòng của mẹ như ánh sáng của vầng trăng chiếu soi, đem lại sự ấm áp và dịu ngọt, nhưng mỗi người chúng ta còn có một người mẹ tuyệt vời khác nữa, đó là Đức Mẹ Maria. Quả thật, Đức Maria là một người Mẹ của tình yêu, Mẹ là Mẹ của tất cả mọi người trên thế gian này, nhất là Mẹ yêu thương những ai không còn người mẹ trần thế. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã mất mẹ lúc 4 tuổi rưỡi và ngài đã nhận Đức Mẹ là mẹ của mình, từ đó, thánh nhân luôn cảm nhận được tình mẫu tử của Mẹ dành cho. Mẹ Maria đã mỉm cười chữa cho Thánh Nữ khỏi bệnh hiểm nghèo bằng một phép lạ…
Ngắm nhìn Mẹ trên con đường khổ nạn của Chúa Giêsu, ta mới thấy được tình thương vô bờ bến của Mẹ, Mẹ âm thầm đi bên cạnh con trong hành trình con đi, chúng ta thấy Mẹ không la lối, hay trách móc, Mẹ chỉ âm thầm và lặng lẽ theo con, bởi vì Mẹ biết con đang thực thi thánh ý Chúa Cha. Cái lặng lẽ và âm thầm của Mẹ là điều mà mỗi người chúng ta phải học hỏi, có lẽ khi yêu thương hay giúp đỡ ai đó, tôi sẽ làm cho người ta biết đến, tôi cũng muốn được người ta nhớ ơn, còn Mẹ, chỉ vì yêu, Mẹ sống một cuộc đời lặng lẽ và âm thầm, đó mới là tình yêu thật sự. trao ban mà không mong đáp trả, Mẹ để cho trái tim mình đau cùng trái tim Chúa, sự hiện diện của Mẹ như tiếp thêm sức lực cho Chúa trên con đường đau khổ để cứu độ trần gian. Phải chăng trong thinh lặng, người ta mới cảm nhận được, mới thấy tình yêu dành cho nhau, trong thinh lặng, người ta mới nhìn thấy nhau với những việc tốt dành cho nhau. Mẹ luôn dõi theo mỗi người chúng ta với một tình thương yêu vô bờ bến, tình thương đó là đuốc sáng cho con người trong chốn tối tăm của kiếp người lữ hành đang lần bước trên hành trình trở về nhà Cha trên trời…
Làm sao có thể nói hết được tình Mẹ yêu tôi. Cũng như tấm lòng yêu mến của tôi dành cho Mẹ, từ thưở ấu thơ, tôi đã được dạy cho phải yêu mến Đức Mẹ. Lời hát sau đây vang vọng mà bây giờ tôi vẫn hát: Mẹ ơi, con yêu mẹ, yêu từ hồi thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la, mẹ ơi con yêu mẹ, yêu từ hồi thơ bé, giờ chết mẹ thương nhé, chết trong tình yêu mẹ( Mẹ ơi, con yêu Mẹ – Hoàng Vũ).Tôi thấy an tâm vô cùng mỗi khi cất lên bài hát đó, tôi yêu Mẹ từ khi có trí khôn và tôi sẽ yêu Mẹ đến lúc già, cho đến khi chết, tôi sẽ được Mẹ ôm vào lòng, được Mẹ che chở và bảo vệ. Tôi đã từng muốn mình là một trong trẻ ở Fatima, nơi Đức Mẹ hiện ra, tôi đang quỳ ở đó, tôi đã đứng trước cây sồi và tưởng tượng Mẹ đã hiện ra như thế nào, áo Mẹ mặc làm sao.
Mẹ ơi, con sẽ yêu Mẹ mãi, trọn cả cuộc sống của con, con muốn được sống trong vòng tay yêu thương của Mẹ, và được Mẹ yêu thương dắt dìu trong tình yêu và hạnh phúc tuyệt vời…
Sao Băng

