spot_img
Thêm
    Trang chủThông TinĐức Giáo HoàngChuyến hành trình khó quên của Đức Giáo hoàng truyền giáo đến...

    Chuyến hành trình khó quên của Đức Giáo hoàng truyền giáo đến tận cùng Trái Đất

     Jos. Tú Nạc, NMS

    Vào cuối chuyế tông du dài nhất của Đức Thánh Cha Phanxicô, đưa ngài đến Á châu và Đại Dương châu, có một số hình ảnh sẽ mãi in sâu trong tâm thức.

    Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh “đường hầm tình huynh đệ” mà Đức Thánh Cha đã ban phước cùng với Grand Imam của Jakarta. Vào thời điểm mà đường hầm gắn liền với hình ảnh chiến tranh, khủng bố, bạo lực và cái chết, thì lối đi ngầm này nối liền nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Indonesia với nhà thờ Công giáo là một dấu hiệu và hạt giống của hy vọng. Những cử chỉ hữu nghị và tình cảm được trao đổi giữa Đức Giám mục Rome và Grand Imam đã chạm đến trái tim của nhiều người dân ở quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới.

    Hình ảnh thứ hai là hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô lên chiếc C-130 của Không quân Úc Đại Lợi đến Vanimo, phía tây bắc Papua New Guinea, để thăm ba nhà truyền giáo người Argentina và người dân của họ, mang theo rất nhiều viện trợ và quà tặng.

    Đức Thánh Cha Phanxicô, khi còn trẻ đã mơ ước trở thành một nhà truyền giáo ở Nhật Bản, từ lâu đã muốn thực hiện chuyến viếng thăm này đến vùng ngoại vi xa xôi nhất của thế giới, nơi ngài được những người nam và nữ trong trang phục truyền thống đầy màu sắc ôm lấy. Trở thành một nhà truyền giáo có nghĩa là, trước hết, chia sẻ cuộc sống, nhiều vấn nạn và hy vọng của những người này đang sống trong điều kiện bấp bênh, đắm mình trong thiên nhiên tươi tốt. Điều đó có nghĩa là làm chứng cho diện mạo của một Thiên Chúa dịu dàng và nhân hậu.

    Hình ảnh thứ ba là hình ảnh của Tổng thống José Manuel Ramos-Horta, người đã cúi xuống giúp Đức Thánh Cha điều chỉnh chân trên bàn đạp xe lăn khi kết thúc bài phát biểu chính thức tại dinh tổng thống ở Dili, Timor-Leste. Ở quốc gia Công giáo đông nhất thế giới, đức tin là một yếu tố quyết định mạnh mẽ và vai trò của Giáo hội đóng vai trò quyết định trong quá trình dẫn đến độc lập khỏi Indonesia.

    Hình ảnh thứ tư là cái ôm cảm động của Đức Thánh Cha với những trẻ khuyết tật được các nữ tu của trường Irmãs Alma chăm sóc. Ngài trao đổi cử chỉ, ánh mắt và vài lời nói mang tính truyền giáo sâu sắc, để nhắc nhở chúng ta rằng những đứa trẻ này, những người phụ thuộc vào người khác trong mọi việc, bằng cách để bản thân được chăm sóc, dạy chúng ta cách để bản thân được Chúa chăm sóc. Câu hỏi tại sao trẻ em phải chịu đau khổ là một lưỡi dao cắt sâu, một vết thương không lành. Câu trả lời của Đức Thánh Cha Phanxicô là sự gần gũi và cái ôm của người cha.

    Hình ảnh thứ năm là hình ảnh người dân Timor-Leste, những người đã chờ đợi Đức Thánh Cha hàng giờ dưới cái nắng thiêu đốt trên đồng bằng Taci Tolu. Hơn 600.000 người đã có mặt. Đức Thánh Cha Phanxicô đã xúc động trước sự đón tiếp và nồng hậu này ở một đất nước, sau khi giành được độc lập khó khăn từ Indonesia, đang dần xây dựng tương lai của mình. Sáu mươi lăm phần trăm dân số dưới 30 tuổi và những con đường mà xe giáo hoàng di chuyển chật kín những đôi vợ chồng trẻ cùng những đứa con rất nhỏ của họ. Trải nghiệm này là dấu hiệu của hy vọng cho Giáo hội, hy vọng cho thế giới.

    Hình ảnh thứ sáu là đường chân trời của Singapore, quốc đảo với những tòa nhà chọc trời cao chót vót, siêu hiện đại. Đây là một quốc gia phát triển và giàu có. Không thể không nghĩ đến sự tương phản với những con phố bụi bặm của Dili, nơi Đức Thánh Cha vừa rời đi chỉ vài giờ trước đó. Ngay cả ở đây, nơi sự giàu có hiện hữu ở mọi ngóc ngách, nơi cuộc sống được tổ chức và giao thông hết sức nhanh chóng, Đức Thánh Cha vẫn ấp ủ mọi người và chỉ ra con đường của tình yêu, sự hòa hợp và tình anh em.

    Sau cùng, hình ảnh cuối cùng là chính Đức Thánh Cha. Một số người đã nghi ngờ liệu ngài có thể chịu được sức ép của một hành trình dài như vậy hay không, ở những quốc gia có khí hậu nhiệt đới.

    Ngược lại, đó là một hành trình hướng lên. Thay vì mệt mỏi từng ngày, vượt qua hàng cây số, chuyển tuyến bay, ngài đã lấy lại sinh lực. Ngài đã gặp gỡ những người trẻ ở nhiều quốc gia khác nhau, từ bỏ những văn bản viết tay và trao đổi trong cuộc đối thoại với những người mà ngài trò chuyện, làm tươi mới tinh thần và thể chất của mình. Ngài trở nên trẻ trung giữa những người trẻ, mặc dù ngài sắp bước sang tuổi 88, sinh nhật mà ngài sẽ kỷ niệm vào đêm trước Đại Năm Thánh 2025.

    Nguồn: thanhlinh.net/

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com