Chắc hẳn mỗi chị em chúng ta đã và đang cảm nhận được nhiều niềm vui vì hồng ân lớn lao Chúa đã ban cho Hội Dòng, cho bản thân mỗi người chúng ta qua tuần tĩnh tâm, dịp lễ khấn dòng và các kỷ niệm vừa qua. Tâm tình tạ ơn Chúa chắc chắn vẫn còn được tiếp nối trong tuần tĩnh tâm thứ hai của một số chị em. Riêng chúng em nhóm Magnificat phải dâng lên Thiên Chúa tình yêu tâm tình cảm tạ vì Người đã tạo cơ hội cho cho chúng em ngày họp mặt của Nhóm.
Theo hướng dẫn của Văn Kiện Tổng Tu nghị, Nhóm khấn trọn từ 1 đến 5 năm được thành lập với tên gọi: Magnificat. Danh xưng của Nhóm chất chứa bao tâm tình và ý nghĩa. Vâng, chị em muốn cùng Mẹ Maria cất cao lời tạ ơn, ngợi khen Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa đã ban, đặc biệt là hồng ân thánh hiến của bản thân trong ơn gọi Mến Thánh Giá.
Hôm nay, lần họp mặt đầu tiên của nhóm với bao háo hức, niềm vui và sự mong chờ được hiện rõ trên từng khuôn mặt. Chị em cười nói huyên thuyên, tay bắt mặt mừng vì mỗi lớp có dịp gặp lại nhau sau một năm vất vả mệt mài trong sứ vụ…
Giờ họp mặt đã đến, (hơi vất vả cho việc ổn định, vì tuổi trẻ ăn to nói lớn, vì sau bao ngày xa cách…) và rồi tất cả đều ổn định, yên lặng… trong tư thế sẵn sàng để mong có chút gì hay, mới, lạ và bổ ích để có thể làm phong phú cho hành trang cho sứ vụ sắp tới. Sau khi được Sr. TCV đặc trách huấn luyện khai mạc và dặn dò. Các em có ít phút chúc mừng chị đặc trách nhân dịp kỷ niệm kim khánh khấn dòng, thật tâm tình và rất cảm động.
Giờ thảo luận bắt đầu. Tài liệu và chương trình các em đã được nhận từ trước để nghiên cứu. Chủ đề học tập và thảo luận cho nhóm là: Người nữ tu Mến Thánh Giá lý tưởng trong trực giác thiêng liêng của Đức Cha Lambert, khía cạnh nhân bản. Sau khi được chị đặc trách hướng dẫn đôi chút, các bạn đi vào các nhóm để thảo luận.
Phần báo cáo rất năng nổ và phong phú: Trực giác thiêng liêng của Đấng sáng lập đã có từ thế kỷ 16 – 17, được cha Anthony Dũng, SDB. khai triển; giờ đây đưa ra mổ xẻ để có thể áp dụng cho bản thân trong thời đại 4.0 và sao cho phù hợp với sinh hoạt của từng cộng đoàn.
Sau giờ nghỉ lao, nhóm đi vào giờ đúc kết. Thời gian có hạn, chị đặc trách chia sẻ đôi phút về kinh nghiệm sống cộng đoàn: những thách đố, những chiến đấu để có thể sống yêu thương tham gia và hiệp hành. Phần đúc kết sẽ được gửi về cho từng em sau tuần tĩnh tâm.
Sau đó là những phút ngắn ngủi bên Chúa Thánh Thể. Chắc chắn rằng: các em đều cảm thấy rất cần và rất khao khát của ăn thiêng liêng từ Bánh Thánh Thể, rất cần sự nâng đỡ đầy quyền năng từ sức mạnh Thánh Thể. Thánh Thể Chúa sẽ tiếp ứng Ơn Thần lực của Người cho mỗi người trong hành trình sứ vụ trước mặt: vui, hấp dẫn, muốn dấn thân, nhưng bên cạnh đó không thiếu những thách đố…
Buổi sinh hoạt được tiếp tục trong bữa ăn Agape, chỉ là bữa ăn tay cầm, nhưng vui vẻ, náo nhiệt, cười nói nhưng đầy tình chị em…
Sau bữa ăn trưa nhẹ nhàng, chị em chia tay …chuẩn bị tâm hồn đi vào tuần tĩnh tâm năm.
Nguyện cầu lửa tình yêu và lửa nhiệt tình của tuổi trẻ sẽ được Thánh Thần của Đấng chịu đóng đinh và đã phục sinh đốt nóng lên, sáng lên trong tâm hồn mỗi chị em, để cho tương lai của Hội Dòng ngày càng phát triển.
Marie Therese