Lạy Chúa! Con biết:
Chỉ có Chúa lắng nghe con bày tỏ
Chỉ có Chúa mới thấu rõ lòng con
Chỉ có Chúa cho hy vọng vuông tròn
Chỉ có Chúa cạnh con lúc cô đơn.
Chỉ có Chúa hiểu con lúc dỗi hờn
Chỉ có Chúa ban ơn không điều kiện
Chỉ có Chúa không khiến con phải khóc
Chỉ có Chúa mới chăm sóc thật lòng.
Và ..
Con biết Chúa vẫn từng phút chờ mong
Con biết Chúa giúp lòng con thanh thản
Con biết Chúa cho cuộc sống yên hàn
Con biết Chúa ban bình an hạnh phúc.
Con biết Chúa yêu thương con mọi lúc
Ở bên Chúa đời dệt khúc hoan ca
Tình của Chúa yêu con hơn biển cả
Chúa chính là nguồn vui sống đời con./.
Hoa Rừng!

