Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, Dennis Francis, đã đến thăm Vatican để hội kiến với Đức Thánh Cha Phanxicô.
Hai bên đã thảo luận về ngoại giao, đối thoại và chăm sóc môi trường — một chủ đề gần gũi với trái tim của Đức Thánh Cha Phanxicô. Chủ tịch LHQ đã tặng ngài một chiếc ghim có dòng chữ “Chọn sự bền vững”.
Và, xin cho tôi được phép, thưa Đức Thánh Cha…
Đức Thánh Cha đã đáp lại cử chỉ này bằng cách tặng Chủ tịch một tấm bảng đồng được làm tại các xưởng của Vatican. Trên đó có dòng chữ “Hòa bình là một bông hoa mỏng manh”.
Nó mong manh như chú chim sẻ nhỏ này; nó mong manh như bông hoa.
Cuộc gặp này là một phần trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch tới Roma để thảo luận về cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu hiện nay và theo lời mời của Giám đốc Tổ chức Lương Nông.
Một báo cáo gần đây của LHQ năm 2024 cho thấy hơn 700 triệu người phải đối mặt với nạn đói vào năm 2023 và một phần ba dân số toàn cầu không có khả năng tiếp cận kinh tế với thực phẩm lành mạnh.
Nguồn: thanhlinh.net/

