spot_img
Thêm

    Chào Tháng Bảy!

    Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá Đà Lạt, một năm sứ vụ bắt đầu từ tháng 7. Vâng, có lẽ nhiều chị em chúng ta đã về Cộng đoàn mới, lãnh nhận những trách nhiệm mới; Cũng có những chị em vẫn ở lại cộng đoàn cũ nhưng với trách nhiệm mới; Và không ít chị em quay trở về cộng đoàn cũ với những công việc cũ. Nhưng tất cả chúng ta đều thi hành sứ vụ với một tinh thần mới, tinh thần của người nữ tu đã có thời gian nghỉ ngơi bên Chúa, được Chúa soi sáng, bổ sức, chữa lành và sai đi. Nguyện xin Tình Yêu và Sức Mạnh của Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh luôn đồng hành và hướng dẫn chị em chúng ta trên con đường sứ vụ

    Tháng 7 cũng là tháng chúng ta – những nữ tu cô giáo  – sẽ đón các bé mầm non trở lại trường. Đối với người nữ tu, giáo dục không chỉ là một nghề nhưng còn là sứ mạng, đòi hỏi người nữ tu không chỉ trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm nhưng còn đòi hỏi một tình yêu lớn lao, vô vị lợi. Đã là giáo viên mầm non, chắc chắn chúng ta không hề xa lạ với những cảnh các bé mè nheo, quấy khóc trong những ngày đầu xa cha mẹ đến trường, những ánh mắt tròn xoe, lạ lẫm, thậm chí không dám cho ai đụng đến mình, có những bé sẵn sàng khóc thét lên khi ai đó đụng đến những đồ bé đang giữ khư khư như một thành trì bảo vệ an toàn, cả những thái độ thấp thỏm của phụ huynh, đã giao con cho giáo viên nhưng vẫn trốn một góc nào đó “lén lút” theo dõi con mình…Đây là khoảng thời gian không chỉ khó khăn đối với các bé nhưng còn với cả phụ huynh và những cô giáo đội lúp như chúng ta. Làm sao để các bé mau hòa nhập với môi trường mới, những bạn bè, thầy cô mới, với những bữa ăn, giấc ngủ khác hẳn ở nhà? Làm sao để cha mẹ các bé an tâm giao con cho chúng ta? Câu trả lời là: chỉ có Tình Yêu Thương vô vị lợi là con đường duy nhất, gần gũi nhất, và ngắn nhất nối kết chúng ta với các bé cũng như các bậc phụ huynh. Nếu tình yêu và tâm huyết của chúng ta đủ lớn, chắc chắn không có khó khăn nào chúng ta không thể vượt qua. Và nếu chúng ta luôn tâm niệm: Các bé không chỉ là những học trò mà còn là ân nhân của chúng ta, các bé không chỉ giúp chúng ta có phương tiện sinh sống và phục vụ, mà còn là con đường dễ dàng, gần gũi nhất giúp chúng ta thi hành sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá, chắc chắn chúng ta sẽ có những sáng kiến tuyệt vời trong công tác giáo dục.

    Giữa một nền kinh tế thị trường với những cám dỗ ngọt ngào của cuộc sống, tình thương đôi khi được đổi chác bằng nhiều thứ, thì việc giữ đúng căn tính của một cô giáo “đội lúp” là vô cùng khó khăn. Chỉ khi nào chúng ta ý thức: Giáo dục không chỉ là “Chiếc cần câu cơm”, nhưng đó là con đường thi hành sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá, và Thầy Giêsu chính là người thầy gương mẫu cho chúng ta noi theo, lúc đó công tác giáo dục sẽ trở thành niềm vui và hạnh phúc cho mỗi cô giáo “đội lúp”. Những mệt mỏi, căng thẳng, áp lực của công việc vẫn còn đó, nhưng có lẽ mỗi người chúng ta sẽ đón nhận nó với một thái độ và hướng giải quyết mới, đầy tình yêu và hy vọng hơn.

    AnnKT

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com