spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmCan Đảm Lên, Thầy Đã Chiến Thắng (Thứ Hai tuần 7 Phục...

    Can Đảm Lên, Thầy Đã Chiến Thắng (Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh)

    Tin Mừng Gioan 16,29 -33

    Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng : “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa.  Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.”  Đức Giê-su đáp : “Bây giờ anh em tin à ?  Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.  Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.

    Suy Niệm:
    Bài tin mừng Chúa Giêsu đã báo cho các môn đệ của Ngài biết trước rằng các môn đệ sẽ gặp gian nan khốn khó nhưng đừng sợ hãi, Chúa Giêsu đã chiến thắng tất cả những thử thách mà thế gian này đã bày mưu hãm hại Ngài.

    Chúa Giêsu đã trải qua những đau khổ và Ngài đã nói chắc chắn rằng “ trong thế gian anh em phải gian nan khốn khó”. Khi còn ở thế gian chúng ta gặp khốn khó đó là điều bình thường của cuộc sống này, nếu chúng ta sống mà thấy mọi sự đều bình an và vui vẻ, thì có thể đó là bình an giả tạo. Bởi bình an thực sự chỉ có được khi ta không ngừng đấu tranh chống lại sự ác. Sự ác đôi khi không ở đâu xa nhưng là chính trong bản thân mình. Chiến đấu chống lại con người yếu hèn của mình để bắt bản thân mình quy phục Thiên Chúa là cuộc chiến đấu khắc nghiệt nhất, và có khi làm cho ta chán nản nhất. Nhưng thật hạnh phúc cho chúng ta vì ta biết rằng trong mọi cuộc chiến, chúng ta không chiến đấu một mình nhưng có Thiên Chúa cùng đồng hành và nâng đỡ ta. Chúng ta chỉ thấy được sự nâng đỡ của Thiên Chúa khi trong cuộc chiến với thế gian, xác thịt chúng ta thua cuộc, thua thảm hại. Tính kiêu ngạo trong chúng ta bị đẩy lùi, nhường chỗ cho ân sủng của Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ chiến đấu ngang qua sự yếu đuối của chúng ta, nói như Thánh Phao lô  “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cr 12,9)

    Lạy Chúa, chỉ trong Thiên Chúa chúng con mới có bình an thật sự. Chúng con biết đi theo con đường của Chúa sẽ gặp nhiều gian nan, nhưng  trên con đường ấy có Chúa cùng đồng hành với con, và qua con đường gian nan  chắc chắn sẽ dẫn chúng con đến vinh quang. Amen.

    Trần Mừng

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com